TỔNG KẾT Hội chợ sáng tạo Ồ De lần 2.
1. Đến bãi sông từ đêm thứ 6 cắm trại xếp hàng đợi Ipad Ồ de. Hội chợ chỉ tổ chức từ 2h chiều đến đêm thứ 7 nhưng tối chủ nhật mới vừa về đến nhà. Tang chứng đó ở một nhà thơ tự kỷ, sợ đám đông đã đủ cho thấy đột hot của hội hem chợ.
2. Vì ngại tag nên cảm ơn mọi người chung chung cho ai cũng tưởng là mình.
3. Thiên vị gái, đặc biệt cảm ơn vợ iu Chuột Siu Nhơn đã lao động đúng nghĩa là quần quật suốt hội chợ. Mặc dù cơ thể yếu liễu đào tơ, bắp tay đã phẫu thuật nhỏ lại, lông chân đã wax, mang thân bướm nhưng hồn em lại rất trâu, nghị lực phi thường. Đã đóng cọc, giăng dây 2 hôm liền, chạy vật tư, điện đóm cả ngày vãi cả hàng bơm độn rồi nhưng khi mọi người đã ra về, tấm thân còm cõi của em lại lủi thủi phất phơ trong đêm gió hiu hiu thu dọn bạt, đóng gói lều, gom từng đoạn dây nhỏ giăng cọc lại để làm kế hoạch nhỏ cho Ode Creative Fair lần tới. Bóng em đổ xuống bãi cát sông Hồng dài như cái bơm.
4. Với tư cách thành viên ban tổ chức, em xin lỗi vì nói thế cho nhanh, khỏi lên phường trình bày, kiểu gì chẳng có sơ suất. Đáng xin lỗi nhất là bọn em đã không thu phí vào cửa để mọi người tham rẻ đến chơi, thấy hay quá bị nghiện, mình tha hồ chặt chém các lần sau. Xin lỗi những bạn tình nguyện viên nhiệt tình nào bị thiếu thực phẩm do phải ưu tiền khách hàng trước. Còn các bạn tình nguyện viên làm ăn ẩu, mải đến để hưởng thụ thay vì giúp đỡ tử tế đéo quan tâm, :Dee `.'- Chúng tôi đã chọn lọc được những người tình nguyện thực sự để lạm dụng lần sau. Cảm ơn các bạn. Á, đang mục xin lỗi mà, sao lại có cảm ơn ở đây. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi xin lỗi đã không tốt với các bạn, thay mặt người Trung Quốc và người Ồde, chúng tôi xin lỗi Việt Nam, xin lỗi trái đất vì chưa bảo vệ môi trường tốt, vẫn ra về vì mệt quá mà không dọn được nhiều rác.
5. Cảm ơn các khách mời nổi tiếng như Tuyet Dinh Sinh Vat, Phong Ronin, Đào Quang Huy, Phuong Q. Nguyen, Phạm Tùng Quân, Giao Giao Giao, Nở Burii, G y p s y C r a f t s, Nguyễn Tuấn, Sa Quyên, Dũng Joon, Phuc Do Kim, Lê Vi Vu... luôn là nguồn mỏ tốt để câu view cho đến tận những dòng chữ này.
6. Cảm ơn Rusell Đặng với Bloody brain (một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là não). Anh đã làm vẻ vang cho cái tên bartender vốn đã bị người đời oán thán, khinh rẻ vì đã đưa những nhà thơ trong sáng, đáng yêu vào con đường nghiệp ngập, lang thang, bê trễ, không làm ra những bài thơ công nghiệp khí thải mà xã hội mong ngóng từng giờ.
7. Xin lỗi vui vãi, xin lỗi tiếp vì tập thơ SÁCH MẶT dù đã gấp rút xin được giấy phép nhưng không nhà in nào dám ngẩng mặt lên in cho kịp, sợ trách nhiệm với một tập thơ mang nhiều tính quan hệ đãi bôi, tác giả chỉ dùng để câu view cho hội chợ. Để đỡ áy náy, mình đã thúc ép thằng chó Hung Ta cật lực làm gấp 100 bản in đẹp với bìa để nhạt màu chấm xanh để mọi người tự vẽ tay vào, chưa xén trang để chung tay làm thủ công cho đặc biệt và mang kịp đến Hội chợ. Nhưng do mải chơi, hem nhớ thông báo với mọi người và để quên cả thùng thơ nóng hổi tại hội chợ. Hy vọng ban quản lí sân bay Nội Bài không đọc được, nếu không, họ sẽ làm việc tốt hơn nữa. Cảm ơn hàng không Việt Nam, các bạn đã bị chửi nhiều quá, tôi thì thấy vẫn ổn, bay được đến nơi hem chết là tốt roài, xin lỗi cho các bạn vui nè. Khoảng 1 tuần nữa sẽ có bản in chính thức để cáo phó với các tác giả.
8. Ồ de hội lần 3 sẽ tổ chức cực chuyên nghiệp và đắt đỏ tại 200 Quang Trung, Hà Đông hoặc Ecopark, hoặc Ciputra, hoặc The Manor, hoặc Uông Bí, hoặc Bách Thảo hoặc một vỉa hè rộng và an toàn nào đó. Tùy thái độ của quần chúng. Quan trọng là chúng tôi có những con người có nội dung, có trách nhiệm và có sự cởi mở sẵn sàng đùa nghịch, sẵn sàng bỏ tiền ra cho cái hay không phải của chúng tôi.
9. Đệt, vui nhưng mệt, nghỉ đã, bổ hem sung sau. :Dee `.'-