← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 27 tháng 6, 2022
Trái bóng là trái đất Trái bóng tròn tượng trưng cho trái đất và chơi bóng cũng tượng trưng cho việc ứng xử với trái đất, con người. Các cầu thủ đều tranh giành trái bóng trên sân như bản chất của cuộc sống trên trái đất: Không ngừng cạnh tranh về quyền lợi, sở hữu. Nhưng điều đẹp nhất ở bóng đá là cuộc cạnh tranh có độ khó cao, có phe phái đó có luật chơi bình đẳng và ngày càng công bằng, văn minh, hoà bình. Bóng đá đẹp ngày càng phổ biến. Điều này được minh chứng bằng hình phạt ngày càng nặng cho những hành vi bạo lực, gian lận, sai trái trên sân cỏ và sự bổ sung công nghệ VAR để tăng tính chính xác cho phán quyết của trọng tài. Sự văn minh hơn trong bóng đá từ những nước xa xôi tạo ra nhiều ảnh hưởng tích cực tới hàng triệu, hàng tỷ người xem truyền hình và chơi bóng đá, thể thao khắp thế giới. Khi bạo lực sân cỏ là thứ ngày càng bị loại khỏi bóng đá đỉnh cao thì nó cũng tác động tới cả các giải đấu nhỏ, vô danh giữa các địa phương hay các nhóm người. Qua bóng đá, nhiều người học được cách kiềm chế con thú trong mình để không triệt hạ người khác cả trong những lúc đầy áp lực, căng thẳng và cạnh tranh khốc liệt. Số lượng các ngôi sao bóng đá đầy tài năng và nhân cách ngày càng tăng đã góp phần không nhỏ tăng trình độ và đạo đức con người cho thế giới. Dù luôn có những kẻ muốn phá luật chơi đẹp, muốn mua độ cả thế giới, muốn chính trị hoá thể thao nhưng điều quan trọng nhất là ý thức tự trọng ngày càng lớn trong đầu nhiều cầu thủ, cầu thủ lớn. Và ý thức đó vẫn đang được lan truyền mạnh mẽ. Bóng đá được coi là “môn thể thao vua” và khi ở đó, cái hay, cái đẹp, cái tốt được gọi tên là fairplay, là tinh thần đồng đội, là cạnh tranh lành mạnh không ngừng phát triển thì thế giới cũng theo đó mà đi lên mạnh mẽ và nhân bản.
Xem thêm tác phẩm khác →