← Tác phẩm
Thơ · Sáng tác: 9 tháng 2, 2013
Trạng Quỳnh bắt được con mèo của Chúa ăn cơm rau
Bằng cách: Đặt đĩa sơn hào hải vị cạnh đĩa rau Con mèo quen ăn sơn hào hải vị mon men đến đĩa sơn hảo hại vị bị đòn Dần dần quen với đĩa rau Trạng Quỳnh tập cho con mèo của Chúa phản xạ có điều kiện Nhưng chuyện Mầm đá Trạng Quỳnh vẽ ra món ngon. Nó như đá. Phải hầm lâu mới chín. Gọi là mầm đá Kiểu tai ương. Cái tai còn dở dở ương ương chưa chín. Chúa cứ thế háo hức chờ Rồi đói quá, thích thú ăn rau muống như con mèo bị huấn luyện Toàn nói khá dễ phân biệt giữa chó và chó được huấn luyện Chó thấy chủ thì vẫy đuôi Chó huấn luyện lúc nào cũng cụp đuôi Rau muống trồng thế nào Chúa tức Trạng, sai quân đến ỉa nhà Trạng Trạng nói Chúa sai ỉa nhà ta chứ không sai đái đứa nào đái ta cắt dái một thằng lính nghĩ ra trò đái vào gáo dừa tại sao thằng lính mang cái gáo dừa nước đái khỏi nhà Trạng Quỳnh mà Trạng vẫn dùng nó để tưới rau muống mầm đá nói Trạng - nói phét Trạng chết Chúa cũng băng hà Chúa tức trạng quá, sai người đem thuốc độc bắt Trạng uống Trạng uống chết Nhưng dặn người nhà không để tang, để nằm như người đang ngủ Chúa cho quân đến dò la Về thấy tin Quỳnh không chết liền uống thử chết tại sao Chúa uống thử mà không dùng thằng khác uống - vì chuyện của Trạng hấp dẫn quá tức-cười
Xem thêm tác phẩm khác →