Tranh: Chíp Măng
Ngày nào Chíp Măng cũng đòi ông bô vẽ giấy, vẽ bảng xong đòi thêm mở Note trên điện thoại vẽ tiếp. Bắt ông bô vẽ xong thì lại tự vẽ.
Chíp Măng còn một câu hỏi hàng ngày cả năm nay là: “Bà để con chim đâu nhỉ?”. Bà có 1 post trên Zalo đăng video bạn gửi, quay mấy con chim vừa hót vừa ăn bánh mỳ ở trước nhà, Chíp Măng hay đòi bố bật cho rồi để đó vui đùa trong tiếng chim hót. Post đã trôi rất xa mà hôm nào cũng lướt tay nhoay nhoáy lội lại mấy trăm post tìm lại dễ dàng.
Mấy hôm nay ông bô phát hiện ra Zalo có phần vẽ lên ảnh đẹp hơn Note, Chíp Măng thấy có mấy cái tạo hình tròn, hình chữ nhật thì say sưa tự vẽ. Cả ngày Chíp Măng tha thẩn tự chơi, tự thiết kế trò chơi, khu vui chơi, tự xem sách tranh, tự học tiếng Anh qua bút đọc, tự chế các bài hát và đi chơi với cô giúp việc. Cuối giờ chiều ông bô mới có thời gian chơi cùng, trường lớp vẫn đóng cửa nên giờ vẽ chung này hay những lúc chơi ném bóng, ra vườn hay lên xe đi vòng quanh Hồ Tây giống như giờ học ngoại khoá vui vẻ.
Hôm qua ông bô low tech lại phát hiện có thể thêm icon vào ảnh, làm ví dụ 1 lần có thể kéo icon cho bạn mèo ăn kem. Thế là Chíp Măng bắt đầu lôi icon ra cho các bạn ăn không ngừng nghỉ. Cho các bạn ăn hơn nửa tiếng xong nạp nhiều hình ảnh đau đầu quá bắt đầu lăn ra kêu gào. Đây là trò giải trí xả stress hàng ngày nên ông bô cho hét hò, lăn lộn một lúc rồi ôm vỗ về cho thoải mái, rủ ra vườn chơi là nín luôn. Ông bô làm đúng quy trình tiếp theo của công nghệ xử lí ăn vạ quen thuộc là bế ra vườn xem và hỏi tên các loại cây là lại cười nói vui vẻ.
Trẻ con có nghệ thuật, kỹ năng kêu gào để đòi hỏi và tự xả stress. Nhiều khi được kêu chính là được xả stress.
Kêu để đòi hỏi thì có lúc đáp ứng có lúc nghiêm khắc. Có lúc đáp ứng vì đó là trẻ con, có quyền nhõng nhẽo, vòi vĩnh. Có lúc nghiêm khắc chỉ bảo, doạ hình phạt hoặc mặc kệ khóc lóc để hiểu là không phải đòi gì cũng được và không hình thành thói quen xấu.
Cũng có một phần nên chấp nhận trẻ con cũng như người lớn, không thể không có một số thói quen xấu để cân bằng với những thói quen tốt, cân bằng với thực tại, với các loại môi trường. Có những thói quen xấu vừa phải, ít gây hại sẽ dần giảm hoặc tan biến khi lớn lên, cơ bản là không để hình thành thói quen xấu quá lâu mà không có sự chú ý hoá giải dần.
Việc cho trẻ con những lúc kêu gào, la hét thoải mái để xả stress cũng tốt. Nếu thấy stress nhiều, ví dụ sau khi nghe, xem, ăn các thứ quá nhiều hay bị mệt, bị thiếu sự quan tâm hoặc không rõ lí do thì cần hỏi han, chơi cùng, ôm ấp, hát ru hoặc tĩnh lặng, ra thiên nhiên cho bình tĩnh lại. Nếu lúc kêu chỉ là trò chơi để xả stress thì cứ để tự kêu một lúc, thi thoảng trêu đùa, khen biểu diễn hay để biết đã bị bắt vở là lát sau lại tự cười nói.
Người lớn hiểu nhu cầu la hét, xả stress ở đứa trẻ bên trong mỗi người thì cũng sẽ hiểu hơn những lúc giận dỗi, ăn vạ của nhau, tạo thêm cho nhau không gian để hát hò, la hét, giải trí, thư giãn với thiên nhiên, bạn bè, gia đình.