← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 26 tháng 3, 2008
Trích ghi chép ngày 13.03.06
Ghi nhận một sự tiến bộ của bản thân: Đọc các thứ kỹ lưỡng hơn. Lí do: Quan tâm đến việc đọc hơn. … Tìm thấy trong một cuốn sách: “Thế giới là tổ quốc tôi, loài người là đồng bào tôi, và làm việc thiện là tôn giáo của tôi” – Thomas Paine Không biết Thomas Paine là ai, chưa từng đọc cái gì khác của người này. Tìm thấy trong google.com: “2.000.000 kết quả có nội dung “Thomas Paine” “ Thomas Paine là một triết gia người Anh, đã phát biểu: “The world is my country, all mankind are my brethren, and to do good is my religion” === Comment hôm nay (26.03.08): “Thế giới là tổ quốc tôi, loài người là đồng bào tôi, và làm việc thiện là tôn giáo của tôi” Đây thực sự là một truyện cực ngắn có độ thông thái cao, bằng sự tinh tế khi đặt dấu = giữa các phạm trù vốn thường được tách thành 2 vế chung-riêng, đã giải quyết được rất nhiều bế tắc, mâu thuẫn trong tư duy của con người do bị trói bởi những cái tên, những sự nhân danh. Một người lính sẽ không còn khó hiểu tại sao có người bên kia chiến tuyến mình rất căm thù, có người mình lại rất thương. Mình thương bởi (dù trình độ học vấn của họ đến đâu) thâm tâm họ luôn muốn sống trong thế giới có triết lí như câu nói của Thomas Paine và cũng đang khổ sở như mình vì phải sống trong thế giới này. Mình căm thù bởi họ đang từng ngày phá hủy những mầm sống của thế giới ấy, thậm chí, với niềm khoái lạc. “Họ” ở đây là những người khác nhau, nhưng đều bị gọi chung một cái tên “bên kia chiến tuyến”. Khi thế giới bị các cá nhân sùng bái quyền lực phân chia thành các chiến tuyến thì những cá nhân ấy lại đòi hỏi/áp đặt/cưỡng bức sự đồng nhất đáng sợ của những con người trong chiến tuyến ấy. Khi sự mâu thuẫn khởi điểm (vừa ép con người vào phần phân chia của miếng bánh, vừa bắt con người đồng nhất trong miếng bánh phân chia, 2 lần mất tự do) này bị biến thành đức tin, nó sẽ tạo nên vô số những sự mâu thuẫn khác trong lòng những con người có cái tâm hướng thiện, hướng thật phải sống trong lãnh thổ của đức tin hoặc mang ý thức hệ của đức tin đó. Đám đông nhân loại nếu cần một cái gọi là “chân lí chung”, “lí tưởng chung”, “tôn giáo chung” thì chính là câu nói đó và sự thực hành nó suốt đời (cực kỳ khó khăn và cần sự kiên trì). Việc tư duy theo câu nói ấy và cùng thực hành, phổ biến nó sẽ dần hóa giải tất cả những xung đột tàn bạo, ngu xuẩn, tham lam nhân danh khác biệt về lãnh thổ, sắc tộc, tôn giáo… Sở dĩ đây là một công việc cực kỳ khó khăn và cần sự kiên trì, bởi vì: Những người tư duy theo câu nói ấy sẽ phải giải quyết xung đột của họ với những người không tư duy, không thực hành theo câu nói ấy bằng sự thực hành những giải pháp trên tinh thần của câu nói ấy. Bạn biết Thomas Paine? Biết 0 Không biết 1 Giờ thì đã biết và đang google thêm 3 Sign in to vote

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →