Trong cuộc chiến này, tôi không biết nhiều sự thật.
Không biết mục đích thực sự của những kẻ gây chiến là gì? Vì dầu? Vì điên? Vì lòng kiêu hãnh? Vì tham vọng bá chủ? Vì thù xưa? Vì ý nghĩ ngu xuẩn muốn thiết lập một trật tự mới bằng cách nhổ hết cây cối để trồng lên một thứ mà không ai biết là cái gì?
Tôi cũng không biết rõ những người lãnh đạo Iraq là tốt đẹp hay không? Không biết những thông tin về gia tài kếch sù của ngài tổng thống có thật hay không. Và nếu có thật thì liệu nó có phải do vơ vét, vi phạm nhân quyền hay không?
Tôi càng không biết những thông tin liên tục được đưa ra cái nào là thật và cái nào là nhân tạo?
Và tôi biết là không thể biết rất nhiều sự thật bị lấp liếm?
Tôi cũng chẳng cần tìm hiểu những sự thật ấy để thỏa mản sự hiếu kỳ hay để chứng tỏ ta đây hiểu biết về cuộc chiến như một con vẹt không có trái tim
Tôi chỉ biết có quá nhiều người vô tội đang bị chết lập tức hoặc chết dần chết mòn trong đau đớn, kinh hoàng, tuyệt vọng một cách vô lí
Tôi chỉ biết người ta luôn có thể chấm dứt cuộc chiến này bất cứ lúc nào và tìm cách giải quyết bằng hòa bình nếu người ta thực sự muốn điều đó
Nhưng tôi vẫn chưa thấy nó chấm dứt?
Và tôi vẫn giữ nguyên câu nói này:
?oKẻ nào tàn sát người vô tội, kẻ đó không phải con người?
Và tôi thêm vào thế này:
Kẻ nào ủng hộ bọn sát nhân, kẻ đó còn đáng tởm hơn chúng
linh