← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 26 tháng 11, 2013
Trò chơi hội chợ ninja, kiểu vào nhà ga 3/4 của Harry Potter Sẽ giúp chúng ta thích họp chợ ở đâu thì họp, tha hồ chơi mà hem mất thời gian làm giấy tờ, thủ tục xin phép hay câu view lằng nhằng. Chúng ta sẽ chơi nhạc ở nhà ga và làm chim mồi lắng nghe để nói bừa với đế quốc Mỹ: chúng tôi yêu một thiên tài làng nhàng như Tuấn gà hơn người Mỹ yêu thiên tài ở làng Nhàng, thị xã Uông Bí như Joshua Bell Thị xã Uông bí tên hay vãi. Lần tới/này tạo bước nhảy vọt. Hội chợ sáng tạo Ồ De chủ đề Ninja lần 3 sẽ tổ chức tại... thị xã Uông Bí. Tên hay vãi mà sao nhiều người chưa tới tìm hiểu người dân Uông Bí đã có tâm lí ra sao khi đi cùng cái tên đó ra đường đời nhể. Nhằm tạo tâm lí nghiêm túc khi viết chuyện ma, sẽ hạn chế dùng icon cười cợt để trấn an độc giả: Đừng sợ, chuyện ma viết cũng hem ma mị lém đâu. Ma chúng tôi cũng hem giỏi tưởng tượng ra ma thú vị như người nghệ sỹ đâu. Vậy, người nghệ sỹ sợ gì? Sợ ma, sợ thằn lằn, sợ mầu hồng, sợ côn đồ, sợ nỗi sợ của mình... Sờ ơ sơ nặng sợ, SỢ HEM! Tôi hem sợ chính quyền Nhưng chính quyền cũng hem sợ tôi Vậy là sao Tại sao chúng ta hem sợ nhao dù chúng ta hem iu nhao Vì tôi tốt hay các ông tốt Nếu các ông hem tốt thì tôi hem tốt hộ nữa đâu, tôi sẽ hư theo trào lưu đó, tôi sẽ theo trào lưu ồ de mà tốt lên đó Và sẽ chơi với con cái các ông và làm chúng tốt lên đó Nhưng các ông giúp chúng đê Bọn tôi hem có thời gian dìu dắt chúng nhiều đâu Chúng tôi còn giúp các ông yêu nghệ thuật đã chứ Định kiến của các ông đóng cặn dầy dần đều theo tuổi đời mà Giờ sao ta? "Lý Cây Vàng em, thử rap bài hem vần này xem thế nào?", Linh Trọc với mình trong gương. "Anh sẽ đẩy chú vào tù để giựt bồ chú do nó yêu câu chữ của tác giả bài chú hát, thật là trái với luân thường đạo KG Lý đóa", giọng nói trong đầu Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục cất lên một gọng vó nước chan hòa rơi những giọt nạm vàng dưới ánh chiều hiu hắt rạng ngời của cuộc đời cách mạng từ Quan Lạn đến Quan Công từ nước sông đến nước Úc từ di chúc đến di hài từ dân chài tới dân Palmyran
Xem thêm tác phẩm khác →