Trò Mụp vừa phát minh:
Sân bóng là khoảng 6m sàn nhà.
Mụp bày ra và quy định: Gôn của nó là ô tô đẩy chân. Gôn của mình là thú nhún.
Chỉ được ngồi lên ô tô (xoay ngang, di chuyển ngang) và ngồi trên thú nhún đá vào gôn đội bạn hoặc chuyền. Nhưng chỉ dùng động tác vê, đẩy bóng bằng lòng chân (gầm giầy).
Đến lúc nó lấy cả 2 lòng bàn chân đẩy quả bóng đồng thời và nghĩ ra thêm trò khoanh tay lại thì mình mới thấy ngồi trên thú nhún mà bên kia phát triển thêm động tác thì bắt chước khó thế nào.
Giờ 2 bên làm động tác hip hop mới mô tả ở dưới mà chơi trò này nhể :D
Mình phát triển thêm trò này chút: Để 1 cái hộp ở giữa. Cũng có thể để 1 thứ di chuyển theo quy luật hoặc ngẫu nhiên ở giữa làm hậu vệ/ma - 1 quả bóng khác mà 2 thằng ngồi 2 hướng còn lại chơi trò tương tự chẳng hạn. Chuyền làm sao để không chạm vào cái hộp. Có thể vê bóng nhứ hoặc chuyển bóng từ chân này sang chân kia. Đại khái là khá giống trò bi lắc nhưng mà là người thật và ngồi.
Mở quán cafe chuyên để luyện hoặc đấu trò vê bóng chuyền này giữa các bàn với nhau quen hoặc lạ thì bá cbn đạo. Chỉ cần có mấy quả bóng ghẻ.
Vê bóng thì giải quyết được vấn đề không làm ồn và không nẩy, không va đập mạnh vào đồ đạc. Chắc tại Mụp nghĩ ra ý tưởng ngồi đá nhưng phải đem ra thí nghiệm trong giờ mọi người sắp đi ngủ, không được làm ồn nên mới chọn tiếp giải pháp là vê bóng chuyền luôn (động tác hình như nó chưa bao giờ làm và có những quả mình không xem trọng việc ngồi trên thú nhún chơi trò mà đứa trẻ con bày ra nên không đỡ được).
Hoặc lấy quả dưa hấu cũng dc, cho mát chân.