← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 2, 2022
Trời mát Mùa thu Hà Nội kéo dài sang cả mùa đông thật dễ chịu, chỉ xen kẽ vài ngày nắng nóng hay lạnh sâu. Thời tiết của năm mới thì chuẩn Tết luôn. Tiết trời lạnh đẹp đẽ, mưa êm ả xuống đều cho cây cối lên xanh mướt cho thấy Trái Đất đang có vòng tuần hoàn ổn định, cân bằng. Giờ xác suất nhiễm Covid quá cao, gần như nhà ai cũng có người bị và xác suất khỏi nhẹ nhàng sau tự cách ly rất cao giúp xã hội có cái nhìn thực tế, cảm giác đúng, cách chữa trị đúng hơn về Covid. Khả năng cao là khi nhiều người thấy Covid và việc chữa cũng “bình thường thôi” thì bình thường hoá thật sự và kinh tế khoẻ mạnh trở lại sẽ sớm diễn ra. Việc ép người ta tiêm nhưng hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả cũng sẽ khó thực hiện thêm, nhờ vậy, cơ chế tự miễn dịch của nhiều người, nhất là của lớp trẻ sẽ không bị phá hỏng vì bị tiêm liên tục. Chống dịch nhiệt tình, tiêu ngân sách vô tội vạ nhân danh chống dịch, làm người dân bị thiệt thòi, ức chế, thấy vô lí đủ đường không có nghĩa là chống dịch hiệu quả. Đừng chỉ đem sự nhiệt tình, vất vả ra khoe nếu làm việc không hiệu quả, phản khoa học, thông tin đúng không đưa cho người ta. Và báo chí, các Kol đừng làm công cụ cổ vũ cho những thứ thiếu hiệu quả. Thiếu hiệu quả là hại dân, hãy hiểu đơn giản như vậy. Khí trời đang trong lành, ngay đường phố đông xe cũng không làm giảm nhiều sự trong lành đó, hãy hít thở sâu và bớt lo âu. Và hãy chăm tập luyện cho hơi thở khoẻ mạnh, thông minh, trân trọng thiên nhiên hơn. Hơi thở giúp ích cho bạn, sức khoẻ, tuổi thọ của bạn rất nhiều vì nó là người bạn đồng hành suốt đời bạn.
Xem thêm tác phẩm khác →