Trong một cuốn sách của mình, Milan Kundera có nhắc tới ý tưởng thiên tài của một tác giả khác. Đại ý là: Dân số càng tăng thì giá trị của mỗi cá nhân càng bị giảm.*
Điều này đúng một cách sâu sắc. Cho dù về cơ bản, quyền con người vẫn tăng dần nhưng khi nhân loại ngày càng đông lên, thời gian mỗi người dành cho mỗi người khác, lắng nghe người khác và trách nhiệm với người khác thường giảm dần.
“The medium is the message” (Phương tiện là thông điệp). Khi những mạng xã hội, những apps đã thành món ăn gần như không thể thiếu hàng ngày thì trí não con người cũng dần được định hình theo cách thức hoạt động của các phương tiện đó, của các nhà cung cấp.
Như vậy, thái độ sống của con người, giá trị mà con người xây nên cho bản thân cũng phụ thuộc nhiều vào tầm nhìn của những nhà cung cấp.
Khi họ chỉ hướng tới càng đông người dùng càng tốt, bất chấp thủ đoạn và tác hại tới người dùng, họ đang làm bé thêm giá trị của rất rất nhiều người.
*: Rất xin lỗi vì trí nhớ suy giảm nên không nhớ rõ tên cuốn sách và tác giả kia, khi nào tìm lại được thông tin, Ad khốn sẽ bổ sung.