← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 9 tháng 1, 2008
Trong quần là đùi
Nhà em có một con mèo. Con mèo này rất nghịch. Rất thích đánh nhau với người. Nhưng nó không chơi thâm hay ác ý. Khi đánh nhau với người, nó dùng 2 chân hoặc 4 chân táp táp, mồm cắn cắn. Nhưng khi cắn nó chỉ cắn mớm mớm. Còn khi táp nó biết thu móng lại để không cào xước đối thủ. Cả khi rất hưng phấn, cắn, táp kịch liệt nó cũng hầu như không xòe móng ra cào xước hay cắn mạnh. Rõ là một con mèo biết không làm đau người khác. Nhưng đôi khi nó cũng làm đau. Không phải vì nó làm vỡ đồ. Mà vì nó hay ngồi lên lòng mọi người. Khi mọi người xua nó ra, giũ nó ra, nó giơ móng bám ngập vào quần. Móng xuyên qua quần, đâm thủng hoặc cào xước đùi rỉ máu. Nếu đặt nó lên tay mà xua nó ra, giũ nó ra, nó sẽ nhảy xuống mà không hề bám và cào xước. Từ thí nghiệm khoa học này suy ra: Con mèo không biết đằng sau quần là đùi (chắc tại nó chưa có văn hóa mặc quần để biết sau quần mình là đùi). Nó biết thế nào là đau nhưng có những hành vi của nó mà nó không biết là làm đau. Vì thế, nó hoàn toàn không biết nó đã vô tình làm đau, xước đùi người khác và lặp đi lặp lại. Sở dĩ như vậy là vì nó ngu dốt chứ không có ác ý. Em đã vén quần dí nó vào vết thủng, xước trên đùi và dạy nó nhiều lần: “Sau quần là đùi, sau quần là đùi” nhưng có vẻ nó chưa hiểu. Thật là một công việc đào tạo gian nan (phải chăng nên may cho nó một cái quần?). Thế mới thấm thía câu: “Có hiểu biết (về cái đau của kẻ khác và hành vi của mình) thì mới có cái thiện” ==================== Bà con nào rảnh đọc lại entry về thiện, ác, tốt, xấu (trong đó có nói về con mèo này): http://blog.360.yahoo.com/blog-Z1Wo0dQwbKcAp4UFdBSmqfo-?cq=1&p=330#comments Ps: Khuyến cáo các thiếu nữ nào đến nhà em tự bảo vệ cặp đùi xinh của mình trước con mèo và… ông bạn của nó Câu màu xanh da trời? Sai bét nhè 2 Thỉnh thoảng đúng 4 Thường xuyên đúng 3 Cụ của đúng 4 Sign in to vote

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →