← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 26 tháng 1, 2014
TRUE LIES (xin lỡ hẹn với Vũ Đinh Trọng Thắng thêm vài phút rồi ra chợ Hàng Da ké với đêm nhạc của band Ngọt 30p da mắt sách tồn của anh nhà thơ, giới thiệu Sách Mặt của những nhà thơ mới chìm trên facebook, Mỗi ngày tôi chọn một oofde gom mấy thứ nghịch nghịch trên wall này) Có những cô gái nói với tôi: Những thứ trên wall của anh làm em suy nghĩ, nhất là chuyện tình cảm giữa chúng ta. Tất nhiên rồi, đó là những thứ còn làm anh suy nghĩ nhiều hơn. Chúng được viết ra từ những suy nghĩ tinh ròng của một trong những nhà tư tưởng lớn nhất còn sống đó. Đó chỉ là sự theo đuổi sự thật hoặc sự hem thật nhưng có cớ cho não mình được vận động thôi mà. Nó có thể đúng với em, có thể đúng với nhiều người khác vì trong đó có nhiều cái đúng rất chi là chung chung. Anh dần dần phải vượt qua nỗi ngại nói cái hay vì có thể làm người khác tổn thương. Thế giới đâu yêu anh và anh đâu yêu nó, anh chỉ yêu việc viết, tập luyện và sáng tạo của anh thôi, may giờ có thêm em. Các cô đó lại đồng thanh nói tiếp: Anh là của thế giới, anh không biết yêu vì anh không yêu được chỉ một người. Không, anh không của thế giới, nhưng anh cũng không của em hay của anh. Anh là người cộng sản mà, đâu còn hiểu từ sở hữu là gì nữa. Anh mà đi làm cán bộ là ăn đút lót ít nhất đấy nhé. Câu chuyện thì dài mà bánh Chocopie đã hết, tóm tắt: `.'- - Nên chơi với Hội chợ sáng tạo Ồ De vì đây là cuộc cách mạng nhưng không dựa trên sự ngu dốt của đám đông, không thích đánh nhau lật đổ, đang bận học những điều tử tế, bao thì đánh. Cuộc cách mạng tóm tắt trong mấy dòng: Cùng học kỹ năng tự cung tự cấp, bảo vệ lẫn nhau bằng cách cùng hô :Dee áp đảo thay vì nóng máu, choảng nhau, và ngày càng tinh tế hơn với cái hay, cúng tiền và sự kính trọng cho sản phẩm hịn. Nghệ sỹ sẽ biết chơi tử tế hơn, giỏi hơn và có tiền hoặc có tiện nghi, môi trường sống dễ chịu mà không cần nhiều tiền. Và những khán giả của họ cũng lên đời thành nghệ sỹ với nghĩa: Sống hạnh phúc, tử tế, sáng tạo, linh hoạt trong mọi tình huống, luôn muốn các thứ đẹp hơn. Mà từ nghệ sỹ mang tiếng xấu quá, đổi thành nghệ :Dee cho đỡ sỹ, hự. - Nên hỗ trợ anh nhà :Dee nhiều hơn vì anh ấy đã khổ luyện rất lâu về tư tưởng và lối sống để tìm hiểu tự do và hạnh phúc là gì. Tự do và hạnh phúc không cần độc lập, Pháp thuộc, Mỹ thuộc, Tàu thuộc cũng được. Chúng đến thì dùng hết tiền mua đồ đánh nhau cẩu mẹ hết dân sang nước chúng ở, đổi nhà cho nhau tí cũng dc. - Các bạn đang có vô số thứ hay để đọc, nghe, xem. Cái tối nay ở chợ Hàng Da là một trong những cực phẩm. Đừng bỏ lỡ rồi lại dấm dúi nhau câu: Van Gogh đó, tôi hâm mộ ổng. Xã hội thời đó thật thối nát, để ổng sống trong nghèo khó, mà nghèo thì mới xịn được thì phải. Anh nhà thơ nhà giàu thuộc diện ưu tiên của chương trình Thịt có cơm từ 12 tuổi đến giờ đã tự giác làm xong khoảng 10000 tác phẩm các thể loại rồi nè, tuyệt tác thì khoảng 20%, 80% của 20% đó là thơ. Vấn đề là nhân cách và tài năng thôi. Người ta đến được với nghệ thuật vì tình yêu với nó chứ không phải vì giàu nghèo, bao anh nhà nghèo vẫn cua được gái giàu đó thoai. Đổ lỗi cho hoàn cảnh là tốt, có lỗi để đổ, đỡ stress gặm nhấm sự bất tài cũng mình, hự. Làm nghệ thuật là làm sáng tạo, bạn là người sáng tạo, khó khăn chỉ làm bạn mạnh lên thôi. Ăn cứt rồi, hự, nghiện sáng tạo sẽ thành bệnh nghiện tìm khó khăn. Vấn đề ở đây không hẳn là bạn phải nuôi anh nhà thơ, anh ấy nhờ gia đình và bè bạn, gái nuôi được rồi. Vấn đề cách ứng xử với những cái hay là thước đo sự tiến bộ của xã hội. Tính ra từ lúc biết cụ thể hóa sáng tạo vào các chất liệu đến giờ, ảnh chưa được 50 triệu tiền bán tác phẩm. Và bạn đang là khán giả trong thời đại của cái anh pede ngoài kỹ năng cực đỉnh là làm thơ hay nhất thế giới có thể làm ra cả một thế giới là ODEPLA.NET với sự giúp đỡ chữa bệnh máu trắng của thư ký xinh đẹp Maica Hang cùng các nhân viên ba láp như Chuột Siu Nhơn, Suya Mỏ Vịt, Thu Nhớ, Nguyễn Khắc Hiệu, Poem X Poem, Nguyễn Tuấn, Lan Anh, Linh Hanyi, Loc Nguyen Duc cho các bạn bơi vào xả stress, sống có não đấy, bọn lợn. Mà mấy ông bà được tag nên nhớ các người là nhân viên, đừng có dân chủ quán trớn bắt nạt trẻ em nha bọn khốn, hự. `.'- Bonus: Quyết định tạm nghỉ chơi với bạn cỏ và các thần điêu đại cỏ Bob Marley, John Lennon vì thấy cái hay đủ làm thích roài, thêm cỏ vào thích hơn nhưng cũng tốn tiền, bao giờ tự trồng được thì dùng. Cũng biết cách làm để không bị quá sức, lúc mệt không phải dùng đến cỏ để làm tiếp roài, hự.
Xem thêm tác phẩm khác →