← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 6, 2013
Trung Thần Thông: làm sao miễn là bản thân thấy thỏa mãn là được bác ui. Với mình nhà gì thì nhà, thiết kế, sáng tác mỗi người một cách, người ta cảm thụ mỗi người một kiểu. Thế nên nếu có làm gì thì làm sao để bản thân thấy thỏa mãn thôi chứ chẳng cần quan tâm đến thái độ ng khác ra sao, ng ta có lắng nghe mình hay ko, người ta khen hay chê cũng mỉm cười đón nhận vậy thôi. Nguyễn Thế Hoàng Linh: Có một hệ lụy mà người trưởng thành buộc phải quan tâm: sự cảm thụ dở của một xã hội sẽ gây ra nhiều tệ nạn của nó (tệ nạn xã hội và tệ nạn văn hóa) và những tệ nạn đó làm giảm sự thỏa mãn trong cảm thụ của những người cảm thụ tự do (thiếu những tác phẩm hay để cảm thụ, các tác phẩm hay bị biên tập, người không biết cảm thụ quấy rối không gian cảm thụ...). Bởi vậy, nên quan tâm đến vấn đề này một chút.
Xem thêm tác phẩm khác →