← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 13 tháng 1, 2014
Trước khi đi Mỹ, thăm thú Hà Đông. Ấn tượng là chợ Hà Đông khá xịn, đủ đồ như chợ Đồng Xuân nhưng buôn bán nhẹ nhõm hơn. Bánh giò 12k nhiều nhân cực ngon. Hà Đông cái gì cũng rẻ/Chỉ có đắt nhất là vé vào Ode thoai. Có một tối lạc vào nhà thờ lúc đang tập hát, hành lễ. Vào học hát cùng, quỳ cùng. Nhà thờ giúp người ta rất nhiều. Ít nhất là về cảm hứng, kỹ năng âm nhạc, hội hoạ, không gian rộng để có cảm giác thanh bình, xả stress. Được ca ngợi ai đó dựa trên những thành quả của họ để phấn đấu cũng là một an ủi. Sau khi học hát, một Cha kể chuyện về Jesus. Đoạn Jesus đi giảng đạo nhiều người nghe quá mà đã đến giờ ăn. Jesus bảo đệ đi kiếm đồ ăn cho bà con, đệ bảo hết tiền. Jesus bèn kêu gọi cả làng :Donate cho bữa trưa. Tông đồ :Donate được một ít bánh, cá. Nhưng ai cũng được ăn no. Đó là chuyện về Jesus hoá ra nồi Thạch Sanh. Rồi Cha phân tích về đức tin và lòng chia sẻ sẽ làm nên điều kì diệu. Rồi cha phát bánh Thánh. Băn khoăn vì nếu không lên nhận có là bất lịch sự hem mà nếu lên thì mình là khách vãng like có làm phiền buổi lễ của họ không. Nhưng vừa được nghe kể chuyện chia bánh rất giống tinh thần :Donate của mình, bèn vịn câu chuyện đứng dậy, theo đoàn người chầm chậm bước lên. Nửa đường có bà già đập đập vào tay bảo phải khoanh lại thế kia kìa. Bèn vâng và làm theo. Lúc đến gần Cha, một chị xuất hiện kéo ra hỏi em ở giáo đoàn nào. Em đến chơi thôi ạ. Vậy thì mời em xuống. Bước về lòng vừa thương ông Dê Xu bị đem ra học gạo vừa xốn xang vì lại có chuyện để câu view. Nhớ ra câu thơ hồi trước: chúa của chúa của chúa có biết những sinh linh không tin vào tim gì sẽ đến nếu như điều này đúng chúa ngoài đời ghen tị chúa trong phim Tại sao cứ ai bị bổ nhiệm làm chúa đều bị cài sẵn sự bao dung vậy? Tại sao tôi hem được tức giận khi các người hành động rất chi là máy móc? Ông Jesus biết cảnh anh em bị đối xử như vầy có buồn hem? Còn em phiên bản mới tên DeeSus thấy ông anh vì buồn mà bỏ đi nên em hem buồn mấy để đỡ phải đi, lười mà.
Xem thêm tác phẩm khác →