← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 18 tháng 12, 2017
Trước khi rời đi, chúng tôi cho chúng lựa chọn. Đây cũng không phải lựa chọn duy nhất, nếu chúng thích, mỗi tháng, chúng có thể lựa chọn lại. Mỗi tháng đều có một chuyến tàu quay về trái đất. Lần này, chúng tôi đưa khoảng 20 con thú trở lại. Số lượng thú trên Tầng Cao vẫn duy trì khá ổn định. Còn lượng thú muốn trở lại ngày càng giảm đi. Và giảm khá đều. Cứ mỗi ba tháng lại giảm một nửa. Có vẻ, chúng cũng đã thu xếp với nhau điều này để di chuyển có trật tự. Chi phí mỗi chuyến đi này, chúng tự trả bằng lương đưa pizza và quản lí ban nhạc. Chúng chỉ cần để một khoản tiết kiệm cho khi trở về, nếu muốn. Vì xuống trái đất, động vật dưới đó cấm tiền tệ. Nhân tiện, chúng tôi cũng sẽ thăm Lion, chú chó của chúng tôi. Nó đồng ý cho chúng tôi gắn định vị. Nó thích cái vòng cổ sợi carbon sọc đen trắng đó. Việc này làm chúng tôi yên tâm hơn. Dưới trái đất, có vòng cổ đẹp cũng là một vị thế so với các con thú khác, nó sẽ có tiếng nói hơn chút. Nhưng cũng có thể sẽ là mục tiêu cho nhiều cuộc tấn công hơn. Không phải vì cái vòng cổ, thú dưới đó đều biết các vòng cổ đều là thiết bị định vị. Đơn giản chỉ bởi dưới đó hoang dã và khi bạn có nguy cơ thống trị, bạn cũng có nguy cơ bị tiêu diệt tương đương. Loài nai vẫn nhởn nhơ gặm cỏ như trên NatGeo trước đây dù 0,5% loài mỗi năm vẫn bị báo, cá sấu, hà mã, linh cẩu, sư tử, gấu đen, đại bàng ngoạm. Những thợ săn xuống trái đất bị cấm săn loài thú dễ thương này nên mỗi năm, chỉ vài con bị lén lút sát hại bởi vài thợ săn sau đó đã bị tử hình. Lion chưa từng muốn quay lại. Nó đã ở đó 6 năm. Chúng tôi không theo dõi sinh hoạt của nó hàng ngày. Chỉ một phần mềm phân tích dữ liệu từ thiết bị định vị sẽ tự động báo cho chúng tôi khi nó bị thương nặng hoặc đã chết. Mọi dữ liệu chạy trên chương trình riêng của chúng tôi, được mã hóa, hoàn toàn bảo mật. Và chỉ để nó tự động báo cho chúng tôi khi Lion bị thương nặng hoặc đã chết.
Xem thêm tác phẩm khác →