← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 22 tháng 10, 2014
Truyện ngắn 500k - Ad, sao đường đường là một nhà thơ lại đi móc túi trên xe bus? Mà lại móc đúng túi độc giả đang đem 500k đi nạp wall Ad. Giờ tòa phải xử sao? - Đó là bạn ấy tự nguyện đưa mà. Câu chuyện như sau... Ad lên xe bus, thấy một bạn xinh, Ad bèn đứng cạnh. Đứng cạnh người xinh trên xe bus không phạm pháp đúng không? Sau một số trao đổi thì bạn đó nhận ra Ad. Ad cũng nhận ra đó là Ngọc Trinh. "Ngọc Trinh, sao lại đi xe bus vậy em?" đó chính xác là những lời Ad đã nói dù chúng đã được dùng làm bằng chứng chống lại Ad trước tòa. "Em đẹp, em có quyền.", Trinh hơi gắt lên nhưng tiếng gắt và điệu bộ dẫm gót giầy vào chân Ad của em vẫn giữ được vẻ oai phong quyền quý. Bàn tay Ad lần lên cặp thủ túc thân tình của Trinh. Trinh thở gấp sau tiếng phanh gấp của tài xế. Người lái xe nhân dân đã nhận ra Trinh. Cảnh tượng sau đó tràn đầy sự ngưỡng mộ. Toàn bộ xe đã nhận ra Trinh. "Ngọc Trinh, sao lại đi xe bus vậy em?", mọi người đồng thanh hỏi. Vậy là Ad không phải đứa hỏi ngu duy nhất. Hehe. "Em đẹp, em có quyền.", Trinh duyên dáng và kiên nhẫn vừa giao tiếp bằng ánh mắt đôn hậu vừa đáp lại từng thính giả hâm mộ. Lúc đó, Ad chợt nghĩ về vẻ đẹp của những câu.trả.lời.duy.nhất.cho.mọi.câu.hỏi. Ví dụ 1: + Bà có thể cho biết cảm nhận của bà về chính phủ không? + Tôi biết tất cả mọi thứ trừ câu trả lời. + Bà có thể nhắc lại không? + Tôi biết tất cả mọi thứ trừ câu trả lời. Ví dụ 2: + Anh sẽ lấy em chứ? + Sao lại không? + Anh chắc chứ? + Sao lại không? + Anh sẽ không nuốt lời chứ? + Sao lại không? Ad cũng hối tiếc đã không sớm tìm ra một loại câu gọi là câu Giờ. Nếu phát hiện sớm ra loại câu này, Ad đã không phải treo cổ ở hành lang sau kỳ thi vấn đáp năm nào. + Em hãy cho biết diện tích nước Úc trước và sau Cách Mạng Tháng Tám? + Câu hỏi đẹp quá, em có thể im lặng ngắm nó thêm một lát không? + Giá của việc ngắm nó là em không thể kiếm điểm từ nó. + Trời, thầy là người Pháp có khác, thấy ăn nói hoa mỹ, oai sang quyền quý quá. + Phải nói là "nói năng" thì mới lịch sự với thầy cô. "Oai sang quyền quý" thì dùng đúng rồi. Mà tôi là người Việt mà. + Thầy giỏi tiếng Việt và khiêm tốn quá. Là người Pháp cũng không cần khiêm tốn nói mình chỉ là người Việt đâu. Em có thể im lặng ngắm thầy thêm một lát không? ... - Bị cáo có thể ngừng kể chuyện đong giai, im lặng để tòa ngắm thêm một lát được không? - Không được cũng có được đâu T.T - Đề nghị thị Ad không nói lan man. Tại sao lại móc túi một người như Ngọc Trinh. Váy cô ấy có túi đâu. Có hiểu biết về thời trang không hả? - Thì em đã bảo đó là tiền Ngọc Trinh đóng phí nạp wall mà. Cô ấy tự nguyện lấy từ giỏ đưa em để đỡ phải đi tiếp đến ngân hàng để chuyển khoản. Là một người phụ nữ năng động, sành điệu nhưng cô ấy vẫn giữ được nét Á Đông là không biết chuyển khoản online. Được Ngọc Trinh đích thân đi xe bus đi chuyển khoản là vinh dự lắm đó. Trong lúc vinh dự mà móc túi được thì cũng lạ. - Đúng không Trinh? (Quay sang, giọng nhẹ nhàng sang sảng.). (.) Đúng, thưa tòa, hihi (.) - :"Dee, thấy chưa? :"Deeee... - Đề nghị Ad không cởi áo. Đây có phải sân bóng đâu. Trinh, vậy sao Trinh còn đưa vụ này ra tòa? "Em đẹp, em có quyền." là những lời cuối cùng của Trinh tại lễ bế mạc phiên tòa phúc thẩm có sự tham gia của Ad.
Xem thêm tác phẩm khác →