← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 12 tháng 2, 2018
Truyện ngắn Chưa viết được về cuốn [Lược sử vạn vật] của Bill Bryson ✨ - Anh vẫn chưa viết được review về cuốn này. - Thì bao giờ anh viết được thì viết. - Nhưng anh... Rồi 2 người chia tay. ✨ - Anh vẫn chưa viết được review về cuốn này. - Anh thay đến 5 đời bạn gái rồi đấy. - Họ thay anh đấy chứ. - Dù sao anh vẫn nên viết review về cuốn này. - Cảm ơn em đã động viên. Đó là lí do anh chưa thay em. - Đó! Vậy mà nói... Cuối cùng, anh đã viết được review về cuốn này. Anh biết chắc điều đó nên anh khổ sở khi nó chưa xảy ra bên ngoài trí tưởng tượng. ✨ - Anh vẫn chưa viết được review về cuốn này. - Có gì khó đâu. Nó là cuốn sách cực kỳ hấp dẫn, dễ hiểu, buồn cười về những dấu mốc quan trọng nhất trong lịch sử vũ trụ từ lúc hình thành cho tới vài năm gần đây, trong đó có lịch sử trái đất và nhiều phát minh, khám phá quan trọng của loài người. - Anh muốn viết review mà độc giả ngu đọc cũng hiểu cơ. - Đọc vậy mà không hiểu, anh nghĩ trên đời có mức ngu vậy sao? - Em không tưởng tượng được đâu. - Cuốn sách về những vĩ nhân thay đổi cả nhân loại. - Ơ, cũng đúng. Nhưng ngôn từ ngu ngốc như vầy bọn độc giả nó biết anh đã thoái hóa, biến chất ngay. Mà em nghĩ gì mà nghĩ anh viết ngu như vậy? Em là gì mà định dạy khôn anh? - Tôi như thế này mà còn chưa là gì của anh. Vậy tôi là gì, là gì? - Là gì thì tự em phải biết chứ. Có ông sư gì nói thảm họa nhất là không biết mình là ai đó em. - Tôi sẽ lên báo về việc anh miệt thị phụ nữ. - Cần thêm thông tin gì cứ hỏi anh. Nhuận bút cưa đôi em nhé. - Tôi cầu cho anh không bao giờ viết được review về cuốn này. Để anh chìm trong địa ngục của sự lỗi hẹn. - Cô độc ác quá đấy, huhu T . T - Đàn ông đàn ang! Tưởng thế nào...
Xem thêm tác phẩm khác →