← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 26 tháng 2, 2014
Truyện ngắn Cô gái chơi Flappy Bird. Cô gái chơi Flappy Bird bước vào. Cô sẽ chơi FB, tôi biết. Ngày nay, không cô gái nào không chơi FB. "Rồi trí thức Việt Nam sẽ được như trí thức Úc Cờraina thoai, họ sẽ biết thưởng thức âm nhạc thực sự thay vì nói leo theo các gu thời thượng", cô gái hem chơi Flappy Bird nói. "Lại ngáo đá hả?", cô gái chơi Flappy Hem Bird nói. Cô gái chơi Flappy Bird nhón chân, ghếch mông lên ghế bar. "Như mọi khi", cô nói. Chàng chai chơi Flappy Bird tức Flaptender Rusell Đặng bối rối: "Nhưng cô đã đến đây bao giờ đâu?" Đoàng! Một làn khói bốc lên từ hố bom trên trán họ Đặng. "Đừng trình bày với các cô gái chơi Flappy Bird", các cô gái chơi Flappy Bird ngu dốt vừa biến hình vừa nói.
Xem thêm tác phẩm khác →