← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 11 tháng 8, 2014
Truyện ngắn Con muỗi Sau khi bị đá, anh đi du lịch cho khuây khỏa. Anh đi một vòng Tây Phi, vốn đang là điểm nóng của thế giới. Khi chắc chắn mình đã nhiễm Eboba, anh buông màn, thả vào mấy con muỗi vừa bắt được. Sáng dậy, anh vừa gãi khắp người vừa lùa một con muỗi bụng căng đỏ vào lọ thủy tinh hôm qua. Có ba muỗi bụng căng nhưng anh đã mất nửa giờ quan sát để chọn ra con đẹp nhất. Anh làm nóng lọ thủy tinh qua bếp từ, chăm chú, đảm bảo con muỗi đang loạng choạng trong đó được sấy khô nhưng cái bụng căng mọng đã chứa giọt máu của anh vẫn giữ nguyên vẻ đẹp. Anh gửi tặng cô một chiếc bưu thiếp, kèm một iPhone, như quà xin lỗi và tạm biệt. Anh biết, nếu gửi một cuốn sách, đặt con muỗi vào trang nào đó, phải tìm giải pháp cho việc nó có thể bị vỡ trên đường vận chuyển. Anh không muốn ai ngoài cô làm vỡ nó. Mặt khác, có thể cô sẽ chẳng bao giờ mở cuốn sách ra và tìm thấy giọt máu của anh trên trang sách thay lời muốn nói. Nhưng với một iPhone thì tương lai sẽ xảy ra theo đúng kỳ vọng. Anh bèn đặt con muỗi lên nút bấm iPhone, phủ thêm một lớp nylon cứng đã đục những lỗ li ti. Gói quà. Ốp trứng ăn sáng rồi ra bưu điện Kinshasa. Một hôm, Ad nhận được một bưu phẩm từ Kinshasa. "Bọn Châu Phi với Việt Nam là chúa chuyển nhầm đồ đây.", Ad nghĩ. Được cái hay ngồi lê đôi mách, Ad vội khui bưu phẩm. "Mình sẽ gói lại nguyên trạng và trả lại cho bưu điện. Mình chỉ là người tò mò về Châu Phi, mình không phải là người tham lam.", Ad thề với lòng. "Wow, iPhone!", đó là những lời cuối cùng của Ad.
Xem thêm tác phẩm khác →