Truyện ngắn Mất mát.
"Hôm bà mất, trời rất mát. Sau đó, nắng lên cao, chói chang, làm mất đi cái mát đó", Mất nói với Mát, tranh thủ quàng tay qua vai.
Da Mát rất mát. Tóm lại là sẹc xi, kích dục. Mất hắng giọng liên tục. Anh không ngờ chính anh lại là người bối rối, anh nghĩ mình không chỉ muốn đưa Mát lên giường. "Còn một cái gì đó ngoài nhu cầu ngủ với nó nhỉ?", anh tự hỏi.
"Vì tiền, vì danh, vì tổ quốc, vì phép lịch sự...", anh test nhanh các khả năng, nhưng chưa thấy ví dụ nào thuyết phục.
"Anh đang nghĩ gì vậy?", Mát nói.
"Anh á?", tác giả nói, "Ớ, anh, anh, anh..."
"Sao anh hem trả lời em, Mất?", Mát lại nói.
Mất bỗng đưa ra một kết luận đột phá: "Tình yêu là cảm xúc xuất hiện khi trí não vẫn hạnh phúc dù nó không định nghĩa được hiện trạng".