← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 20 tháng 5, 2014
Truyện ngắn Những tiếng rao đêm Tiếng rao loa "Bao nóng đây. Bánh bao đây. Ai bánh bao nóng đây" dề dà lặp đi lặp lại tầm 10 lần. Nhỏ, to dần khi đến gần chỗ điệp viên Chó Đốm và nhỏ dần trong không tiếng đáp. Một tiếng rao khác xuất phát từ chỗ tiếng rao bánh bao vừa đi quá ngưỡng nghe của tai: "Là đê. Là quần áo đê". "Là! Là!", điệp viên Chó Đốm cao giọng gọi với theo. "Anh là quần áo ạ?", thanh niên tắt dàn loa hi-end, quay đầu quả Mẹc trắng lại ân cần hỏi. "Ngu thế chứ lị! Đang đêm lại rao là quần áo! Phải rao đồ ăn chứ!" Điệp viên Chó Đốm rít qua kẽ răng. Mẹc trắng bàn là đi mất. "Đồ xe sang ngáo đá!", điệp viên Chó Đốm vờ vịt rủa to, làm như bị làm phiền ghê lắm. "Cái Cò, Cái Vạc, Cái Nông Ba con cùng đã sang sông lâu rồi Chỉ còn cái bắp ngô thôi Ai mua ngô nướng giùm tôi đêm này Mua ngay, ngô nướng mua ngay..." Tiếng rao lần này có vẻ thuyết phục và điệu đà hơn tiếng rao ủi đồ. Chó Đốm châm điếu thuốc, đợi tiếng rao cuối cùng. "Bẫy chuột thông minh..." Tiếng rao chưa dứt, tiếng nói trong đầu Chó Đốm vội vã bấm chuông trả lời câu hỏi: "Đây là cái bẫy!". "Bạn có thể giải thích tại sao bạn lại đưa ra đáp án này?", chị Tùng Chi chùng ti cười quá cute hỏi. "Đó chính là ghép từ cuối của câu rao đầu tiên với các từ đầu tiên của ba câu rao tiếp theo, thưa chị", Chó Đốm nở nụ cười cầu cạnh rồi bất chợt nhận ra tình thế của mình. Hắn lao đi nhưng xe cảnh sát đã được đám hình cảnh hì hục bê ra chặn tứ phía, tránh hụ còi làm mất giấc ngủ của khu phố văn hóa. "Đề nghị anh cho kiểm tra giấy tờ", đội trưởng Pak nói. "Vâng, đây là giấy chứng nhận chuyển giới của em", điệp viên Chó Đốm thẽ thọt nói. Mặt đội trưởng Pak tối sầm vì ghen tị. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bản lĩnh của người chiến sỹ. Vỗ vai điệp viên Chó Đốm đang bị giải đi để đi giải, Pak hùng hồn nói: "Tự hào!" 20.5.14
Xem thêm tác phẩm khác →