Truyện ngắn về một nhân vật Facebook ngộ nghĩnh kiểu bà già Nhật Bổn ngoáy mông phết sơn Nippon.
Truyện ngắn bắt đầu, hự.
Người ta nói giao tiếp qua facebook làm giảm tính người, giảm giao tiếp offline.
Nhưng tôi thấy như vậy tôi có nhân tính hơn đấy chứ, khi dùng facebook, tôi đỡ sợ con người. Mà sợ con người là nhân tính hay hem nhể?
Khi dùng facebook để giao tiếp, tôi đỡ phải trả lời các chất vấn khi gặp của cô Ừm hoặc Pâu Jong Ừm hoặc Pừm hoặc Bu em (bản quyền Chuột Siu Nhơn) xờ Bô êm Poem X Poem
Cô ta nói lắm không kém gì Maica Hang chủ G y p s y C r a f t s (đặt tên facebook ngu khó tìm vãi, hự) cộng với Suya Mỏ Vịt cộng với 3 bà bán heo quay nhân với hai con voi ma mút nhân tiếp với 15 cô Pừm hồi nhỏ chia cho Hồ Hải Yến Ngọc trừ đi hự.
Và đó là một trong những cô gái tôi chưa (dùng từ "chưa" thay vì "không thèm" cho nhân đạo) ngủ cùng nhưng câu được nhiều giờ của tôi nhất. Cổ rất tài năng và chưa nổi danh nên tôi đã cướp đi trinh tiết, hự, nhầm, tôi đã lạm dụng thuê chép thơ được giá rẻ, biến cổ thành lao công chép chữ cho ODE CREATIVE FAIR (là tên để đi xin tài trợ bọn nước ngoài ngố đó, hự).
ODEPLA.NET thực ra là công ty săn đầu người trá hình, sẽ chăn hết tài năng biết :Dee khắp thế giới nếu chúng chưa kịp chăn mình.
Chúng tôi đã hự giá rẻ như gạo tẻ được, hự, gạch đầu dòng cho có tí phụ đề, hự:
- Nguyễn Tuấn: Thủy thủ sao Thủy Đtt.
- Jeet Zdung: PokeButa Emon
- Butaemon: Cô gái Lào có tên Béo Ụ Độc Ác Được Cái Xinh
- Lan Anh: Vô dụng. Nhưng được cái tạm thời là vợ Tuấn gà, ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí ổng nếu tâm lí cổ có vấn đề. Tâm lí ổng thì kệ cha ổng nhưng ảnh hưởng không tốt đến phong độ sáng tác theo sức bóc lột của ODEP (ODEPla.net) đang nghèo vãi đái. Thật ra, vớt vát thì cổ có thể dạy thanh nhạc và đàn cơ bản rất khủng đó (mà khủng thật không nhể, mình đâu biết thẩm âm, hự T.T). Làm ăn đi em, để chồng em đỡ than phiền không có tiền đi bao giai trong lúc ôm anh. Anh chỉ cần tình dục đồng giới, anh hem cần nghe đàn ông tâm sự, hự.
- Sáy Tiên: Ca sỹ sến, ngu do lười đọc giống nhiều khán giả nên bên cạnh vẻ đẹp trai, sự chậm tiến câu view tốt. Đặc tính của anh là thông minh lên 20 lần khi hút cỏ nên mỗi lần hút cỏ, anh em đều căn dặn: Cỏ chỉ dành cho người mà không bị cỏ hút.
Sáy Tiên bèn cãi: Hút cỏ có tốt không? Trong trường hợp anh nói không thì tại sao anh lại hút? Mà tại sao lại phải hỏi tại sao anh lại hút từ chuyện hút có có tốt không? Tại sao giữa có tốt và không tốt phải hỏi tại sao? Tại sao các anh không nhìn vào cuộc sống tươi đẹp này đi, đừng chống Cộng nữa, trẻ trâu như em dốt lịch sử đéo hiểu gì đâu, suốt ngày ăn hút thoai. Tại sao các anh không hỏi tại sao con sao biển lại thích ngắm sao trong khi các ngôi sao thì đã khuya rồi vẫn ngồi đếm Nguyen Phuong Lai?
Anh em gật gù: Thằng này nói có lí. Cái vụ PMU đó là không liên quan gì đến Manchester Diu Nai Tịt hết.
Đại khái thế, tự kỷ tự cười mệt quá đéo viết nữa, hự.
Nghỉ cười xong rồi, viết tiếp.
Loc Nguyen Duc bèn nhảy vào nói tiếp hộ Sáy, thi thoảng liếc tờ A4 như tác phong của lãnh đạo Việt Nam: Lãnh đạo Việt Nam chỉ cần biết nói không đánh vần đã là đáng tin 50% rồi. Biết cầm giấy đọc nhanh thì mức độ tín nhiệm lên đến 90%. Hự, tại sao tôi lại nói những điều dễ đưa mình vào tù thế này, hự.
My Tam bỗng xuất hiện để quảng cáo, tay cầm gói mỳ, miệng nói: Hút cỏ là tốt đó. Nó có thể giúp bạn vui, vui thì bớt định kiến, bớt định kiến thì sẽ đối xử với người khác tốt hơn. Hỏi các cô Suyra, Bô êm xem ông sếp hút cỏ của các cổ dễ chịu hơn các ông sếp khác thế nào. Như vậy, nếu bạn là người tốt, cỏ hút bạn cũng tốt cho cỏ chứ sao. Đây là mỳ sân cỏ, chế cỏ trá hình dưới dạng mỳ, gây nghiện mà thơm ngon. Đem lại dễ chịu cho tuổi già quên lãng, người già chăm ăn, nhà văn chăm viết, mải miết chăm đi, cô dì chăm chú, mật vụ chăm làm, trại giam chăm tắm, nói lắm xin dừng, bánh chưng xin thịt, hự.