← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 10 tháng 1, 2017
TRUYỀN THUYẾT Một chàng trai đến gặp một thiền sư. Lúc đó thiền sư đang ngồi chơi ở cửa, cây cối toả bóng mát, chim hót xung quanh, màn chào hỏi diễn ra thân thiện, tự nhiên. "Chào thiền sư ạ. Con đến để học phép", chàng trai nói. "Sao con biết ta có phép?", thiền sư nói. Từ đây, đối thoại chuyển sang gạch đầu dòng để tiết kiệm thời gian cho tác giả và độc giả. - Con nghe người ta nói ạ. - Người ta là ai? - Là người trong làng con ạ. Ai cũng nói vậy. - Con cũng có phép mà. - Thiền sư cứ đùa con. - Ta đâu có biết đùa. - Vậy con có phép gì ạ? - Đó là lễ phép đó. Chỉ cần có phép này đi trên đường đời đã an toàn hơn rất nhiều rồi. - Cảm ơn thiền sư ạ. Nhưng con muốn học những phép khác như bay được hay điều khiển được đồ vật ạ. - Được. Con vào nhà lấy cái cốc ra đây cho ta. - Cái cốc nào ạ? - Con cứ vào nhà lấy cái cốc ra đây cho ta. - Vâng, con xin phép. Một lát sau, chàng trai đi ra. - Con đã tìm khá kỹ nhưng không thấy cái cốc nào ạ. - Con tìm kỹ đi. - Vâng, con xin phép. Hai lát sau, chàng trai đi ra. - Con xin lỗi nhưng con không thể tìm được ạ. - 300 Like để tác giả viết tiếp con nhá T . T
Xem thêm tác phẩm khác →