Từ khi nút Love
Từ khi nút Love ra đời thì nút Like bị giảm yêu thích. Đó là tâm lí phổ biến. Nhất là với những người chỉ thích thành tích cao hơn là số lượng huy chương, huy chương bạc là không thích.
Nếu bạn chưa từng giận, ghét ai đó vì cú Like của họ (vô tình hay cố ý) làm mất vị trí dẫn đầu của Love, bạn chính là người tốt.
Từ khi nút Love ra đời, bấm Like phải ý tứ hơn, nhiều lúc định bấm Like mà thấy Post đó đang có kỷ lục Love bèn đợi cho lượng Like lên dẫn đầu rồi mới bấm, tránh làm nhân tố chủ động tạo nghiệp.
Like và Love đều tượng trưng cho huân chương, là những thành quả dễ sưu tập hàng ngày để thỏa mãn tính háo danh hay mong được quan tâm, ủng hộ của con người.
Khi Love ra đời thì Like từ huân chương chiến công hạng nhất trở thành huân chương lao động hạng hai.
Nếu bạn còn chưa biết hay chưa bận tâm so bì Like, Love, bạn ơi, bạn còn là người ngây thơ, người tốt.