← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 24 tháng 10, 2024
Tư tưởng cơ bản Tôi cố gắng tìm cách để không phải giết kiến mà chúng vẫn biết điều hơn. Tôi không có khoái cảm sát sinh hay hành hạ vì tôi hiểu khoái cảm đó chính là bản chất cái ác. Tôi chỉ muốn kiến không xâm phạm những không gian riêng của tôi. Ví dụ như không bò lên thức ăn trước lúc tôi ăn cơm, không chết trong cốc rượu, không bò lên bồn rửa mặt bắt tôi mất thời gian đuổi hoặc chờ để không xả nước phải, không bò lên người, nhột lắm. Tôi hiểu là con người không bao giờ tránh được hết việc sát sinh, hữu ý hay vô tình. Những con muỗi bạn đập, những sinh vật nhỏ li ti bạn vô tình dẫm phải, những con vi trùng khi bạn gãi hay ăn uống những thứ làm chúng đứt. Rồi những cây rau đang vui sống mơn mởn. Hay khi bạn chữa bệnh, bạn tiêu diệt những sự sống tạo nên bệnh. Chỉ là nếu bạn muốn thiện hơn thì bạn nên tránh tối đa sát sinh. Người nông dân thiện lành đến mấy cũng không thể tránh sát sinh khi canh tác, chỉ là khi có ý thức về việc tránh sát sinh thì họ sẽ bổ nhát cuốc theo cách khác để đỡ trúng những con giun. Ý thức đó giúp lương thực họ sản xuất ra chứa nhiều sự thiện lành cho họ và cho người dùng hơn. Bên cạnh đó, tránh sát sinh cũng là cách để tránh cho mình và những gì mình yêu thương bị tiêu diệt bởi luật pháp hay những sự trả thù. Bạn là chúa tể của những sinh vật nhỏ trong nhà vì bạn nắm quyền sinh sát. Bạn chính là lãnh đạo của quốc gia, hành tinh trong nhà. Bạn cũng phải đưa ra những quyết định như những người lãnh đạo trong việc quản lí môi trường và việc sinh sát. Nếu bạn cẩu thả trong việc đó, bạn cũng giống bọn lãnh đạo làm bừa, cốt lợi và tiện cho mình, cho mục tiêu của mình mà không trân quý từng sinh mạng của người khác. Nếu bạn bỏ qua sinh mạng của những “con sâu, cái kiến”, hãy nghĩ tới lúc bạn chỉ là sâu, kiến trong mắt kẻ mạnh hơn hay trước người ngoài hành tinh. Bởi vậy, hoà bình là giải pháp cực kỳ thông minh cho nhân loại và mỗi cá nhân, để tránh bị trả đũa hay bị đối xử ác theo cách mình đối xử ác. Cách bạn đối xử với các sinh vật khác chính là nhân quả của bạn. Dù có sát sinh vô tình hay hữu ý, tôi luôn phải nghĩ cách giảm sát sinh kiến. Tôi xả nước ở bồn rửa mặt cẩn thận hơn. Kiến hay bò lên bàn ăn thì tôi ăn cơm chỗ khác trong bát ô tô. Kiến bò lên người tôi thường thổi, lấy giấy ăn phẩy đi, rất ít khi di, nếu phải di thì là do lúc đó mình bị cắn hoặc quá stress trong ngày rồi. Khi tôi ý thức việc cố gắng không sát sinh từng con kiến thì tôi phải tìm thêm giải pháp cho việc đó. Tôi nghĩ tới 3 việc. - Huấn luyện, tạo phản xạ có điều kiện để kiến hiểu đâu là chỗ của tôi và những người thân, đâu là chỗ của chúng. Ví dụ khiến chúng quen với việc rút lui khi có tiếng gõ. - Cho kiến ăn thoải mái đúng chỗ, đúng lúc, đáng bao nhiêu đâu. Khi bạn tạo đủ phúc lợi xã hội thì người dân sẽ giảm gây rối vì rối loạn do thiếu phúc lợi xã hội. Bên cạnh việc có nhiều lúc nhường món ăn, bàn ăn cho kiến, khi dọn dẹp, tôi tránh làm chúng bị bẹp và để lại một số món ăn trên bàn cho chúng tới hôm sau, chỉ dọn khi chúng đã no nê và bỏ đi. Cho kiến ăn thực sự no thì chúng sẽ không phải đi kiếm ăn nhiều bữa ở khắp nơi, có khi còn có thêm thời gian học tập những kỹ năng khác ngoài kiếm ăn. Và niềm vui khi đầy đủ của chúng cũng sẽ toả ra không khí hạnh phúc xung quanh. Tôi cũng phải chú ý không để việc kiếm ăn dễ dàng làm hỏng kỹ năng sinh tồn của kiến, kẻo nhỡ tôi chuyển nhà và người mới đến có hệ tư tưởng khác tôi có thể tiêu diệt cả cộng đồng kiến trong nhà khi họ không hiểu câu chuyện và giá trị của chúng. Lúc đó, chúng phải có đủ kỹ năng để đào thoát. - Tôi giữ suy nghĩ lương thiện khi tìm giải pháp với kiến trong đầu. Suy nghĩ lương thiện giữ cho tâm hồn lương thiện và toả ra khí lương thiện. Hay nói cách khác, tâm thiện là hạt nhân tạo ra sóng hay hạt lương thiện mà nhiều sinh vật xung quanh có thể cảm nhận, tiếp nạp. Những sinh vật nhỏ cực kỳ nhạy cảm với sóng cảm xúc. Con thú khi săn mồi rất biết đóng sóng cảm xúc, đưa bản thân về trạng thái không, vô hại, tĩnh lặng để tiếp cận con mồi gần nhất có thể. Đến con thạch sùng cực kỳ tránh xung đột với người cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ của bạn để bò lại gần hay dùng tiếng kêu pressing lãnh thổ. Khi tôi làm tốt 2 gạch đầu dòng cuối, tôi chưa phải thực hiện gạch đầu dòng đầu tiên thì kiến đã tự cảm nhận được luật chơi và đi vào quy củ, cũng không bò lên người tôi nữa. Điều này giúp tôi nhẹ nhõm vì tôi không thích điều khiển hay thao túng người khác, chỉ làm điều đó để tự vệ, giáo dục hoặc khi bất lực trong các phương pháp khác.
Xem thêm tác phẩm khác →