← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 8 tháng 11, 2020
Từ “đủ trình” ở cuối bài “Hạt mầm” làm Ad khốn lăn tăn nhiều tháng nay nhưng vẫn giữ lại, không thay bằng từ khác. Lí do là: “Đủ trình” là một từ khá “đường phố” nhưng lại hay được dùng cho cách nói thân mật, bạn bè với nhau. Ad khốn muốn dùng từ đó như một sự thân thiện, tin tưởng vào sự trưởng thành của các bạn nhỏ. Khi nói chuyện, tâm sự, thi thoảng dùng từ kool ngầu chút cũng thân thiện hơn. Ngoài ra, bài thơ hơi trừu tượng này không chỉ cho các bạn mầm non mà còn dành tặng các bạn tuổi teen và lứa tuổi lớn hơn. “Ra vườn nhặt nắng” gọi là tập thơ thiếu nhi nhưng là những lời tốt đẹp muốn dành cho mọi lứa tuổi. Ad khốn cố gắng để các bài thích hợp với từ những bạn nhỏ nhất nhưng cũng có một số bài sẽ lớn theo các bạn, để các bạn đọc lại thấy hiểu hơn, thích hơn khi lớn hơn. Giải thích một hồi xong đọc lại Ad khốn vẫn thấy gợn ở từ “đủ trình”, không hợp với không khí cả bài. Xin sửa lại câu “Chỉ em mới đủ trình/Nuôi tâm hồn em lớn” thành “Chỉ em đủ thông minh/Nuôi tâm hồn em lớn” cho dễ chịu hơn. Nhờ Lá chỉnh lại vậy. * Hạt mầm Khi tiết trời trở lạnh Em có hạnh phúc không? Hạnh phúc kiếm đất trồng Là tâm hồn em đó Những hạt mầm nho nhỏ Của cảm xúc mọc lên Theo tôi thì em nên Trồng thật nhiều hạnh phúc Bởi vô vàn cảm xúc Như cây cối trong đầu Cây nào được trồng lâu Sẽ toả ra bóng mát Mỗi lần vui một hạt Hạnh phúc sẽ nẩy mầm Em hãy vui âm thầm Với bao điều đẹp đẽ Để khi buồn khe khẽ Như rừng rậm mọc lên Khu rừng vui kế bên Vẫn không ngừng đâm nhánh Hạnh phúc hay bất hạnh Đều sẽ đến và đi Em giữ lại được gì? Những hạt mầm của chúng Trong đầu tôi thung lũng Của hạnh phúc mênh mông Còn buồn là dòng sông Uốn quanh thung lũng đó Tôi giúp em thật khó Em hãy tự giúp mình Chỉ em đủ thông minh Nuôi tâm hồn em lớn * Trong RVNN 4.0 Viết, vẽ by Lá
Xem thêm tác phẩm khác →