Tun: Anh thích mặc váy lắm
Mụp: Con gái mới mặc váy thôi
Tun: Ngày xưa anh là con gái đấy
Mụp: Hồi bé anh là con gái, bây giờ anh là con trai rồi
Tun: Nhưng anh thích mặc váy lắm
Mụp: Để em bảo mẹ may cho anh một cái nhé. (Váy của 9 Escape - Fashion design đẹp lắm. Đoạn trong ngoặc này là mượn chuyện nghe lỏm được của trẻ em để quảng cáo phản cảm).
Sau này không thấy ông Tun nói lại chuyện mặc váy nữa, đúng là ý tưởng của trẻ con. Còn chuyện mặc váy mình vẫn theo đuổi từ nhỏ mà phải để dành, rình dịp tung ra dư luận để lăng xê mật thư T.T