Tuổi thơ chưa có việc làm
Suốt ngày bố mẹ càm ràm chê bai
Tuổi thơ thì có gì sai
Bao người bẹo má véo tai là lào
Tuổi thơ mơ mộng biết bao
Tại sao một lúc lạc vào tuổi xuân
Tuổi thơ qua đi mỗi tuần
Một hôm tự biết mặc quần rồi nha
Tuổi thơ như một căn nhà
Mà thời gian chuyển ta ra khỏi rồi
Tuổi thơ anh cố nhân đôi
Một Album cũ nghe rồi lại nghe
Tuổi thơ như một tiếng ve
Kêu râm ran suốt mùa hè im luôn
Tuổi thơ có người vãi buồn
Tuổi thơ anh chỉ luôn luôn mỉm cười
Tuổi thơ rồi tuổi đôi mươi
Rồi sang tuổi chẳng còn tươi những màu
Rồi bao chữ nghĩa trôi mau
Ta không còn biết làm đau bằng từ
Tuổi thơ có đứa vãi hư
Thế rồi nó cũng lại như thằng đần
Tuổi thơ có đứa mất phần
Tuổi thơ có đứa chỉ cần tuổi thơ
Tuổi thơ như một giấc mơ
Mà ta cố tắt hẹn giờ mãi thôi
Tuổi thơ của anh qua rồi
Mà sao anh vẫn cứ ngồi đếm thơ
Tuổi thơ của anh vãi khờ
Giờ anh ngu ngốc cũng nhờ tuổi thơ
Tuổi thơ của anh lơ ngơ
Rất vui khi đánh Server ăn mỳ
Bị bố mẹ sai như gì
Còn hơn cả các sếp đì nhân viên
Tuổi thơ dù đẹp như tiên
Nhưng tiền mừng tuổi thiên nhiên đã cầm