Tôi men theo những con đường mướt cỏ
Hoa hướng dương nở óng ả bầu trời
Nắng đã tắt khu vườn em rực sáng
Tôi hướng theo những đóa đuốc lung linh
Khói thon thả cuộn mình theo ống khói
Ngôi nhà xinh lửa ấm lấp lánh hồng
Tôi thấy em ngồi nguyện bên cửa sổ
Ánh lửa bập bùng lên má mắt long lanh
Tôi dừng lại tựa mình lên dậu đổ
Ngắm nhìn em trong ấm áp mơ màng
Con mèo nhỏ nằm ườn than tí tách
Thôi dừng chân tôi đã tới thiên đàng
Tôi muốn đến nhẹ nhàng bên ô cửa
Em ngẩng lên êm dịu đón tôi vào?
Liệu tôi có đem luồng hơi lạnh tới?
Ngôi nhà em đang bình lặng biết bao
Ngôi nhà nhỏ một mình em là đủ
Một mình em cầu nguyện với cô mèo
Tôi sẽ đến ngắm em khi mệt mỏi
Cho lòng mình sống lại những tiếng reo
2000