← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 7 tháng 7, 2016
Đúng cảnh ngày ngày Ad khốn đi trên đường, thiếu mỗi xe máy, xe đạp điện đi luồn lách. Tốc độ tối đa của xe Ad là 220 km/h nhưng tốc độ trung bình sau hơn 14 nghìn cây số là 17 km/h, muốn đi nhanh không có khoảng trống mà đi. Đó là thi thoảng còn phóng xe ra ngoại thành hoặc cày đường cao tốc để cải thiện chỉ số, mong gái nhìn vào không cười T.T Trung bình 60 km đi lại trên đường mỗi ngày, chỉ đáng vài cú vít ga, thường bị kéo dài thành 3 tiếng. Hôm nào đường ùn quá thì thành 4 tiếng, mất luôn nửa ngày làm việc theo giờ hành chính. May mà Ad khốn thất nghiệp, vừa đi xe vừa sáng tác bài đăng lên Wall, suy nghĩ trả lời Ask, lo chuyện in sách với tranh thủ nghe nhạc, nghe đài nên vẫn lao động, nạp được thông tin, giải trí trong lúc nhích từng mét. Được cái hàng ngày tham gia giao thông đo được trực tiếp năng lực làm việc của chính phủ và dân trí. Cuộc đời vốn là bộ phin 3d siêu nét, khỏi tốn xèng mua vé. Ps: Xe Ad không phải xe đỏ nhé :"p
Xem thêm tác phẩm khác →