Đừng ngại dài. Dài có lí của nó.
Những lời kháng Khựa hùng hổ, nặng tính chửi bới trong những năm qua mà gom lại in thành sách thì phải chặt hết không biết bao nhiêu rừng. Những bạn nói hùng hổ nếu gấu thật thì nên sang hẳn Tàu để kháng. Vì hùng hổ trong nước giống kiểu chó cậy gần nhà. Sự hùng hổ đó khó bắn sang tận Tàu vì chính trị nó như cái bao cao su ngăn lại rồi. Tai những người Tàu xấu tính bạn nói đến không chửa được những lời của bạn đâu.
Chi bằng tiết kiệm nước bọt tí, đừng chui vào bao cao su nữa, mỗi người sống như một con tinh trùng biết khao khát thành người văn minh. Tận dụng 3 lợi thế lớn là nông nghiệp, IT đang phát triển mạnh giúp công nghệ cao dần và đường bờ biển siêu dài để phát triển du lịch lấy Tây làm bia đỡ đạn.
Thành người văn minh thì các nước văn minh khác sẽ thích chơi với bạn, phụ thuộc vào hàng hoá của bạn và đỡ đần bạn. Nếu Tàu văn minh chậm hơn bạn thì họ càng ngại động đến bạn.
Nếu nói Tàu vẫn quấy hàng ngày không cho bạn tích luỹ văn minh, phải chửi, chống nó cái đã thì bạn cứ chửi, cứ chống nhưng đừng biện minh bạn bận cứu nước mà không làm được các việc ý nghĩa khác. Bạn rảnh mà.
Mình nghĩ, thử tăng thời lượng làm việc ý nghĩa khác một thời gian xem. Chính quyền vừa đấm vừa xoa, như gái mátxa làm việc đã mệt, lại phải tiếp nhiều khách vip nữa như Mỹ, Nhật, không muốn bị Khựa chơi, nhấm nhẳng nhưng cũng không dám tát. Nên cũng cần quần chúng bảo kê, thi thoảng e hèm phát để Khựa không dám sỗ. Lúc thấy không ai giúp sẽ lại phải cậy nhờ những người trí thức. Hy vọng lúc đó nhiều bạn chửi bới đã trưởng thành được như những trí thức làm việc và khơi gợi tinh thần người khác một cách văn minh.
Bạn còn nhiều thời gian trong ngày để đọc, học thành người văn minh mà. Và còn cực kỳ nhiều thời gian trong ngày để đối xử với người Việt như một người văn minh. Bạn có làm đâu.
3 thao tác văn minh cơ bản thôi: 1. Đối xử tử tế với người khác. 2. Nhường nhịn nơi công cộng và gìn giữ không gian chung. 3. Lắng nghe và phổ biến cái hay (đặc biệt là từ trong nước tạo ra, vì cái hay đó được sáng tác từ những chất liệu có chung nhiều nét văn hoá với bạn, dễ tiếp thu và thực hành).
Post lại cái này lần nữa:
http://www.gio-o.com/NguyenTheHoangLinhJungChen1.htm
http://www.gio-o.com/NguyenTheHoangLinhJungChen2.htm
Đừng ngại dài. Dài có lí của nó.
Để ý thời gian viết thì thấy nó không dài đâu. 1 năm viết đó. Người nào chưa thấm nhuần những tư tưởng lành mạnh trong đó bỏ 1 năm ra đọc cho đến khi thấm được thì quá hời: sống vui và bớt a dua, bớt phán xét ngu. Bạn sợ cái dài nhưng lúc bạn nói ngắn có ra giải pháp không?
Còn nếu thích đua nói ngắn, các thứ các bạn diễn giải mất 100 từ mình chỉ cần 5 từ thôi. Các bạn thử làm 1 bài thơ mà xem, tại sao người ta đọc thấy chán. Vì các bạn viết dài mà ý không được một nhúm, toàn làm vẹt nhại lời người khác. Cứ thế mà nhân bài tiểu luận này lên, nếu người khác nói đủ ý trong đó sẽ phải viết dài gấp bao nhiêu lần? Các bạn đang được đọc cái rất ngắn đó.
http://www.facebook.com/nguyenthehoanglinh/posts/482580828471927