đừng nghịch chữ mà hem hít thở sâu cho thấy thật
sau khi bạn bị chữ lừa rằng không khí đang là nước mát
màn hình là là bể bơi
cái trong hay ngoài màn hình, bạn sẽ ngoi lên được vì hít thở
(de, thì ra lâu nay mình học cái trong sáng để nói về cái kinh dị mà hem gieo sợ hãi
1Q84 có mấy cái thật phết. Có phải Murakami đang định hóa giải Trại súc vật hem?)
đoạn trong ngoặc sẽ làm mất mạch dễ hiểu
nhưng nó là cách dòng chảy của tư duy tác giả
nếu bạn ngắt đi, nếu chữ là rồng, bạn ngắt long mạch
giờ bạn là một con rồng đang lộn lên lộn xuống trong hay ngoài màn hình, bạn gí sát mặt vào màn hình, dùng trán và lưỡi điều khiển màn hình cảm ứng hay đơn giản chỉ càm nhận màn hình bằng những bộ phận bạn chương từng chạm
nếu không bằng nỗi sợ bẩn, sự tự nhiên của bạn sẽ biết nó độc hại đến mức nào, có thể bạn đã quá sợ bẩn, có thể bạn đã quá coi thường cái bẩn
nếu tôi từng đau đầu, đau khắp người vì viết hay vì lòng tham viết và mong người ta đọc sớm và nhiều để cuộc sống hay hơn
thì dù lòng tham hay lòng nhân hậu muốn mọi người dễ chịu hơn và dễ chịu với nhau dù không được thỏa mãn mấy vẫn ok
giờ, dùng lưỡi và trán của bạn thỏa mãn tôi đi, de, de, de, de,, dêded edefsudofyhofsdiofsodifsdffgfdgsdfgdshg
rth
ytujtr
itr
7iuo
uio
lui
ky
và tôi sẽ bảo màn hình của tôi hem có cảm ứng, hôm qua tôi tập trèo cây, hiểu ra việc bẻ gẫy 1 cành to hơn mình là vì mình đi dần đến ngọn nó trên 1 cành to, bám vào các ngọn xung quanh, cho ngọn nó trĩu dần về mặt đất và khi nó dần gẫy, gẫy, mình hạ xuống nhẹ nhàng, hoặc nhảy mà không đau, hoặc ngã mà không đau lắm, đừng có tập luyện theo kiểu hành hạ bản thân, sẽ dễ nghiện đau và rơi vào mê cung của cái đau
tôi đi như thế và làm gãy khoảng 5 cành to
và nếu bạn đang dí trán và liếm màn hình, bạn có đọc được điều này hem: bạn chính là chú chó đang lên internet
nào, có ăn thịt chó nữa hem?
hay ở tầm nhìn dí sát đó, con mắt thứ 3 của bạn sẽ giục bạn thả lỏng hơn và mở nó ra để nhìn rõ những thứ gần hơn, những thứ thật hơn, làm bạn thấy không khí đáng yêu hơn, do da bạn sống thật hơn dù trời đang nóng.
điều hòa nhiệt độ cho bạn sự dễ chịu, đéo ai lúc nào cũng phê nổi với thiên nhiên
nhưng đừng để bị điều hòa nhiệt độ cài đặt ý niệm về thời tiết hay ở mức nào thì mới là dễ chịu lên da bạn
nhưng nếu bạn tập với sự khó chịu, bạn đừng bao giờ quên cái điều hòa nhiệt độ cho bạn thấy cuộc sống luôn có thể làm cho mát mẻ và khoa học có thể điều chỉnh nó thế nào
giả sự tôi là nhà khoa học chữ và tôi đang phát minh ra những cố máy tập bằng mỗi post và bạn hiểu đến đâu, thực hành đến đâu sẽ cho bạn thấy bạn yêu khám phá thế nào
nếu mình muốn hướng dẫn bạn một cách thở mà mình có thể rút gọn được cho dễ hiểu nhất, dễ thực hành nhất sau rất nhiều thời gian tìm hiểu việc thở và biết nó sẽ còn rất dị và bựa
đó là
de de de
vừa thở vừa nghĩ de de và ngu vãi, đang đùa đấy, chưa đến đoạn thật đâu:
chó, tự tìm đi, không lại bảo tao sai mày tìm, tao cài đặt mày chữ tìm tòi