ĐỪNG ĐỔ LỖI (chicken soul for soup)
Sống cuộc sống không đổ lỗi thích vãi.
Hem đổ lỗi cho chính trị tầm thường vì kiểu đéo gì nó cũng đéo thể ăn mòn hết được không gian sống của mình. Nhắc lại một ý Kundera nói về George Orwell là viết về toàn trị theo cách thức toàn trị. Nghĩa là, người sống trong thời toàn trị vẫn có không ít niềm vui, ánh sáng nhưng họ thích bôi đen toàn bộ nó để thấy mình đáng thương triệt để và "Trại súc vật" hay "1984" cổ vũ tâm lí đó.
Hem đổ lỗi cho độc giả ngu với ki bo vì nói với bọn ngu và ki bo đéo ăn thua. Chửi chúng chỉ để những độc giả khôn và hào phóng động lòng hơn.
Hem đổ lỗi cho gia đình, bạn bè đéo hiểu vì hiểu thì đã hiểu rồi.
Hem đổ lỗi cho đồng đội đá lởm vì đá hay thì đã đá hay rồi.
Hem đổ lỗi cho con chó mấy chục năm trước cắn làm giờ mình bị dại vì dại vui phết.
Hem đổ lỗi mình giàu tác phẩm vãi đái mà vẫn nghèo bởi đám đông thích dây máu ăn phần với con đỉa lá cải khiến đéo còn não nghĩ đến việc làm gì đó cho chính mình tử tế hơn đã (và cách tử tế hơn tốt nhất là tập tiếp cận nghệ thuật) vì bản thân chúng chúng tự lo.
Khi đã sống hem đổ lỗi rồi mà cái gì vẫn lỗi, vẫn đéo ổn thì là lỗi tại nó :))))