← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 29 tháng 6, 2013
Đừng sợ chơi với trẻ. Đôi khi mệt hoặc nằm ườn chỉ cứ động được 1 ngón tay cũng chơi cùng trẻ được mà. Mụp đứng ở cạnh vênh giữa 2 tấm đệm, lấy ngón tay đẩy nhẹ vào đầu gối chơi giữ thăng bằng. Ngã xuống thì cười thích thú.
Văn xuôi
Chia sẻ Facebook
← Chiếc thuyền Noah
tôi thương bác lắm người hàng xóm →
Tác phẩm liên quan
EM GIẤU GÌ
53k bài viết. Như vậy là con số khoảng hơn 15000 tác phẩm trên Wall khả năng là chính xác và làm tròn xuống. Vì phần lớn bài viết là sáng tác trực tiếp hoặc post lại bài cũ. Chỉ khoảng dưới 20-30% là các post share lại hay nội dung ngoài sá
Thương người mới nên người
Xem thêm tác phẩm khác →