Đường dây cá độ
Ban chuyên án vừa bắt gọn một đường dây cá độ trên thị trường sách. Các tác giả được đưa vào một cuộc đua như một Giải ngoại hạng, ngoài ra còn có giải Hạng hai, Hạng 3. 1 ăn 50 hoặc hơn cho mỗi tác giả lên hạng. Điều làm đau đầu ban chuyên án là đống hồ sơ. Đường dây cá độ này hoạt động rất tinh vi, không chịu làm việc qua điện thoại, máy tính mà toàn qua thư viết tay và đánh máy. Bọn này cũng không hẳn là cố tình đâu nhưng chữ của bọn nó xấu tới mức khó đọc khiến công tác giải mật gặp nhiều khó khăn. Đội IT mất rất nhiều thời gian scan và kết hợp với phần mềm dịch thuật mới số hoá xong một phần nhỏ số giấy tờ. Ban chuyên án cảm thấy nếu mình không đẩy nhanh tốc độ thì băng nhóm này sẽ ngồi chơi xơi nước khoảng 3 năm để đợi thủ tục.
Điều làm ban chuyên án đau đầu hơn là có rất nhiều tác giả bán độ nên để chỉ ra ai là thủ phạm ai là nạn nhân cũng là một hình thức phân loại khó.
Nhưng điều khiến dư luận bức xúc là chính mình và nhiều tác giả cũng rất háo hức tham gia cuộc đua sách này. Nhiều tác giả để tăng thêm các chỉ số xếp hạng và giá trị trên thị trường đã học thêm ca hát, nhảy múa, beatbox, bơi lội…
Điều khiến ban chuyên án phải đấu tranh nội tâm là không phải mình không có thiện cảm với đường dây cá độ văn học này. Một số chiến sỹ còn có chức vụ trong đường dây.
Điều khiến ban chuyên án cảm thấy nhẹ đầu nhất là dường như dư luận cũng không hối thúc lắm vụ này.