← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 18 tháng 8, 2013
Uống ngụm bia uống ngụm bia ồ chai bia Việt Hà hay vãi đó có thể chụm 2 đầu chai nhựa này vào, dán băng dính và chơi đập nhau hem đau còn thằng con mình kết hợp 2 chai bia và cành ổi làm kiếm êm dài hơn trong nắng thu, Hà Nội như một công xưởng mà mình như người rèn chữ thành các hình rất mất nết ồ de, ngừng lại, làm điếu thuốc, lắng nghe tiếng cưa sắt, đập búa, còi... tiếng còi ở thế giới song song là hình ảnh một người đang quai búa rèn nên chiếc khiên tức giận và bán hàng loạt cho hạ giới kẻ nào hay bấm còi là kẻ yếu, kẻ sợ sự im lặng, kẻ sợ sự cô đơn, kẻ sợ tranh thủ hít thở trong từng giây dừng lại hay người khác nhắc cho mình dừng lại nhưng kẻ yếu hem dám bấm còi với kẻ mạnh hơn như vậy, những kẻ mạnh hơn chỉ cần xuất hiện đầy đường và hem bấm còi là thành phố sẽ bớt còi kiểu đéo gì cũng phải có những người thực hành nghệ thuật và thiền trong chính từng hành vi sống__những người nghệ sỹ giỏi vận động, để chạm vào sự sống, để bớt tự tạo ra cái ảo cho mình và luẩn quẩn trong đó___thì cuộc sống đâm chồi nhanh vãi và đâm chồi bằng chính nghệ thuật đương đại, người nghệ sỹ hem khổ như những người nghệ sỹ đương đại mà đéo có công chúng đương đại và khi họ chọn hình thức thực hành đó, những người khác sẽ thấy họ mạnh ở các mặt khác không kém gì người chưa nghệ sỹ, nhưng họ tập trung năng lượng cho nghệ thuật và mất sức cho nghệ thuật___như vậy, nghệ thuật cũng là sản phẩm của những kẻ mạnh hem dùng sức mạnh để bắt nạt kẻ yếu mà để mô phỏng, tái chế cuộc sống______và sự tập trung làm vậy của họ khiến họ gần với cuộc sống và việc tạo ra cuộc sống___bằng sự tập trung cho nghệ thuật___nhiều người nghệ sỹ có những may mắn được chứng kiến những đêm thần thánh__những đêm thần thánh này đang mất dần không khí huyền ảo, thiêng liêng___mà mọi con người lại đều cần chút ảo đó pha loãng hiện thực quá đắng___đó là những đêm thần thành như đêm Trung Thu, đêm Giao Thừa____những đêm gia đình, xóng giềng sum vầy dưới trăng tròn vãi, trong không khí mưa theo mong muốn mọi người lất phất... gợi hứng giả tưởng cao và có thể phần nào đó, có kết nối tâm linh_______nhờ những thứ này, họ gần với cái gọi là Thượng Đế______ nếu người nghệ sỹ phản bội sự tập trung cho nghệ thuật để lao vao sự tập trung sống thì họ đã thành công vì họ đang sống nghệ thuật sống__người nghệ sỹ có thể dùng mọi chất liệu để làm nghệ thuật, mặc dù hắn ta không nên bao biện cho việc xấu, việc ác là chất liệu, đã có những kẻ phi nghệ sỹ khác làm việc đó và chắc chắn chúng làm việc ác, việc xấu giỏi hơn người nghệ sỹ vì chúng không có cái bẩm chất của người nghệ sỹ là sự không muốn làm hại người khác người nghệ sỹ, trước tiên, phải là người tốt___kẻ xấu thì làm sao có được sự tập trung cho nghệ thuật____những kẻ giết người tinh xảo trên phim ảnh không có thật, nó là ý tưởng lúc rảnh của những người nghệ sỹ lúc nào cũng rảnh và coi nó là ám ảnh___những kẻ đó nếu có thật cũng đừng đến đây, em hem muốn thách thức đâu, em sợ ma lém người nghệ sỹ làm đời sống trở nên nghệ thuật hơn khi nghệ thuật của họ trở nên sống hơn có vẻ đang là vậy 18.8.13
Xem thêm tác phẩm khác →