UỐNG
Tôi luôn viết đúng ngữ pháp, dù mạch nghĩ dài đến đâu. Viết nhanh, nhưng khi chỉnh sửa cho trôi chảy, có khi 1 câu mất 10p, cả post mất cả tiếng hay nhiều ngày. Những thứ càng cô đọng, khái quát, cần sự chính xác tôi càng đầu tư nhiều thời gian. Tiểu luận "Jung Chén tiêu sầu" vài chục trang viết mất 1 năm chỉnh sửa hàng tuần.
Viết đúng ngữ pháp nghĩa là tôi hiểu điều tôi viết và muốn dễ cho độc giả. Có điều, muốn biết thưởng thức rượu ngon cũng phải tập uống mà :"D
Quan điểm của tôi là người ta không uống thì thôi, ko bao giờ hạ thấp chất lượng; vì viết ra, tôi là người uống đầu tiên. Tôi ko muốn làm hỏng sự thưởng thức của mình ;p
Thường xuyên kiệt sức vì viết, bỏ bê những người cần chăm sóc để đánh đổi lấy thời gian và năng lượng cho việc viết nên tôi thường phản ứng mạnh với những thái độ kẻ cả, nhạt nhẽo trước tác phẩm mình chắc 100% là đỉnh, của mình và của những người tôi biết cũng phải trả giá như vậy. Câu cửa miệng chê dài dù chưa đọc là một thứ dân chủ, tự do ngôn luận đần độn nhất mà người ta phát minh ra và lạm dụng từ khi có diễn đàn, blog, facebook...
Tôi biết có nhiều người viết hoang tưởng về năng lực bản thân và hung hãn để che sự yếu đuối. Nhưng tôi chỉ hoang tưởng và hung hãn như bẩm chất của tôi :"D
Tóm tắt đoạn trên cho dễ hiểu: Đại khái là tôi đã copy được một đồ uống xanh nước biển, mát lịm, bốc khói của Rusell Đặng và nêm nếm thêm (dựa trên vị giác và khứu giác bẩm sinh của loài chó biển kèm kinh nghiệm ăn uống trác táng, dự nhiều chiêu đãi cấp nguyên thủ) để được Knorr chứng nhận là tròn vị.
Đó là món quà tôi dành cho những độc giả lười và ngu (rồi lạm dụng lợi thế lười và ngu đó sản sinh ra một phản ứng tâm lí tất nhiên và phổ biến là hay than van khó hiểu, chê những sáng tạo vượt bậc của văn học là nhảm nhí).
Thoai, hem cần phải động não và nghe chửi nữa. Vứt bỏ hết sách vở kinh kệ cũng dc, ngu si hưởng thái giám :"D
11h trưa thứ 2 tới tôi sẽ phục vụ nền nã, thuỳ mị đồ uống Biển trời khói mây Baltic này ở 22 Nguyên Hồng. Nếu hem lười thì thêm cả thịt xiên.
Ai ở lại ngồi chơi, vẽ, hát, viết chữ đẹp, làm thủ công cùng Nguyễn Tuấn, Vũ Đinh Trọng Thắng, Đào Quang Huy, Jeet Zdung, Phong Ronin, Bống Bu, Nở Burii , Poem X Poem... thì dùng miễn phí.
Ai mang đi luôn thì 20-30k. Tuỳ loại có cồn hay hem. Tham khảo ở Avatar cute, hự :"D
Nhân tiện, đó cũng là chỗ tôi bán sách và cùng bạn bè giới thiệu những sản phẩm mới nhất. Thảo luận, tranh cãi, học hỏi lẫn nhau....
Chỗ nào có thảm cỏ xanh vắt ngang đường thì là chỗ đó :"D