← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 25 tháng 2, 2024
Đường về nhà Đường về nhà nhường đà về cho những người khác Cho họ vượt lên trước tránh tranh giành gây tắc đường Khi họ tiếp tục tranh giành và giam nhau lại ở phía trước Khéo léo gỡ từng nút thắt nhỏ tạo thêm khoảng không cho đường lại đủ to Nếu mong mỏi đường về nhà là thiên đường nết tranh giành liệu có tới được đó Hai đội bóng giỏi tìm cách cản nhau nhưng với đồng đội đâu tự làm khó Hát vang Việt Nam ơi nhưng trên đường tao và mày là kẻ xa lạ Con đường là một tấm chăn mải co kéo không xe nào được yên cả Chê bọn tư bản nhưng từ lâu chúng đã biết nhường nhau để ra đường được yên ả Nói nhỏ nơi công cộng chúng biết giảm tự do của bản thân để tự do của người khác không bị gây phiền hà Nhai khép miệng chúng biết dạy bản năng phép lịch sự Phần đông food reviewer nước mình bao giờ mới biết nhai khép miệng hử Nếu muốn nhà là nơi yên bình sự tôn trọng phải mọc khắp nội tâm Học tôn trọng khi đi trên đường là cách thoát cội hâm Để không mang về nhà thói quen của sự ngu dốt và cướp giật Đưa cho đứa trẻ sự nhẹ nhàng như miếng ngon được ướp mật Khi đến trường nó đã phải va với đủ thứ nhỏ nhen Đi trên đường những nguy hiểm và bắt nạt đã thành quen Nên nó càng cần trở về nhà nhận được sự dịu dàng Để nó mang văn hoá ấy ra xã hội cho từng ngả đường học thêm được sự cưu mang Sự cưu mang là tính chất thiên đàng
Xem thêm tác phẩm khác →