← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 20 tháng 11, 2013
UPDATING Đôi khi tôi nghĩ mình trở lại làm một đứa trẻ Nhưng có vẻ không hài lòng lắm với cách ví von này Thế là trong buổi sáng hôm nay Tôi nghĩ mình giống dần con thú Giống cái cây hoặc giống dần vũ trụ Chỉ cần tôi chạm vào chúng nhiều hơn Một con thú sẽ không cô đơn Khi nó đủ sức mạnh để tò mò và hạnh phúc để tha thứ Một người đàn ông có thể trở thành một con thú dữ Tại sao một con thú dữ không thể trở thành một người đàn ông? Không, người đàn ông cũng chẳng thể trở thành một con thú dữ Hắn chỉ dám đánh đàn bà, đâu dám đánh độc tài Em nhìn nè, anh là con thú dữ Anh quát vào mặt hắn: Mày HEM sai Mày đã đúng vì mày độc ác Với nhân dân cũng độc ác này Hãy xem họ đã bao năm độc ác Với Trần Dần, Phùng Quán, với tao đây Ta có lỗi gì khi đến trái đất "Vì thời gian đâu có nghĩa lí gì" Ta nói thế ở hành tinh HemBit Và thế là chúng kick-ass ta đi `,'- UPDATING - Một siêu phẩm mới của Hemland "Đôi khi tôi nghĩ mình trở lại làm một đứa trẻ Nhưng có vẻ không hài lòng lắm với cách ví von này Thế là trong buổi sáng hôm nay Tôi nghĩ mình giống dần con thú Giống cái cây hoặc giống dần vũ trụ Chỉ cần tôi chạm vào chúng nhiều hơn", Kim Jong-un tức Ông Giun Kim tha thẩn dưới lá khoai môn rung rinh vài đốm nắng. Hắn hem muốn thua thơ tên sát hem gái Nguyễn Thế Ồ De nên ra vườn rặn thơ. Ai ngờ chút thiên nhiên từ bi và ấm áp đó thôi cũng đã giúp hắn viết được những câu ngang ngửa Nguyễn Thế Ồ De. Thì ra bí quyết của Ồ De là tự nhiên như anh Tiên. Sáy Tiên hí hứng một lòng tự hào, tự chép tên mình vào sổ Nam Tào, may mà học dốt, chép sai tên mình thành Tiến Sai nên 300 năm qua trên trái đất anh còn sai đến giờ. "Vậy làm sao mình có thể sang Việt Nam đoàn tụ với thằng Tiến Sai đơi", Obama nói. "Một con thú sẽ không cô đơn Khi nó đủ sức mạnh để tò mò và hạnh phúc để tha thứ Một người đàn ông có thể trở thành một con thú dữ Tại sao một con thú dữ không thể trở thành một người đàn ông?", Lão Tử đọc vào mic. "Loạt CD Đạo Đức Hem Kinh này sẽ lên top mảng nhạc Tôn giáo đơi", Lão nghĩ. "Không, người đàn ông cũng chẳng thể trở thành một con thú dữ Hắn chỉ dám đánh đàn bà, đâu dám đánh độc tài Em nhìn nè, anh là con thú dữ Anh quát vào mặt hắn: Mày HEM sai", Nguyễn Tấn Dũng hồi tưởng lại những hoài bão hồi thanh niên của mình. Anh khóc, những giọt nước mắt của một chàng trai yêu nước thương dân được trong 2 giây. Còn lại, quyền lực đã làm hắn duy đồi rồi. Một con người mà bị kẻ gọi là anh, kẻ gọi là hắn thì đó là một con người bình thường như bao người. Nhưng trong cuộc sống, gặp người đối diện mà phải lôi quá khứ ra để giao đãi thì đó là lúc quyền lực còn năng lượng để chạy. Vì quyền lực chạy bằng năng lượng quá khứ và quá khứ là năng lượng tối. Nó còn mờ mịt hơn tương lai. Vì người ta có thể nói thật về tương lai hơn quá khứ. "Cách thành thật với nhất với quá khứ là để nó ngủ im Vì chúng ta không biết bản thân nó có im ngủ hay không Nhưng những xung đột của chúng ta quanh sân chơi quá khứ đó chắc chắn khuấy động trạng thái mệt vãi đái rồi cần nghỉ ngơi của nó Đừng cãi nhau quanh tai tôi nữa được không, mấy con ruồi kia", Tiểu Yến Tử nói "Mày đã đúng vì mày độc ác Với nhân dân cũng độc ác này Hãy xem họ đã bao năm độc ác Với Trần Dần, Phùng Quán, với tao đây", các nghệ HEM sỹ lấy thơ away ra làm vũ khí cho sự lười biếng và yếu đuối của mình "Tao có lỗi gì khi đến trái đất ~Vì thời gian đâu có nghĩa lí gì~ Tao nói thế ở hành tinh HemBit Và thế là chúng kick-ass tao đi", tôi nói. "Kết được rồi đấy", cái mũ nói. "Tôi không thể bấm nút này, ngón tay tôi béo quá", Góc-ba-chốp nói "Tác giả này thâm nho nhọ đít lắm, ý gì đây, có phải hắn chống Cộng, bớ...", Héc man hô to. "Xoẹt", một gần nửa chữ (/)'* trong tiếng "bớ" trôi theo mảnh lá tre không vương máu cái cổ họng nó vừa lướt qua.
Xem thêm tác phẩm khác →