← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 22 tháng 6, 2021
USB độc giả Mình tin vào lưu trữ trong não độc giả và trong các phương tiện lưu trữ cá nhân của họ hơn là mọi phương tiện lưu trữ khác. Bởi không phải lúc nào não của họ cũng lưu trữ chính xác nhưng đó là một khối trí tuệ tập thể biết cách để lưu trữ tốt nhất, chân thành nhất. Bên cạnh đó, xác suất để những phiên bản chính xác tiếp tục được truyền đi là rất cao khi sự giám sát chéo trên internet là khá dễ dàng. Ai đó có thể tự ý sửa kho tác phẩm trên Wall này hay tất cả các tác phẩm của Ad khốn trên internet một cách tinh vi, chậm rãi như mọt làm thay đổi cấu trúc mẩu gỗ hoàn toàn là một khả năng. Nhưng bởi tin hơn ở kho lưu trữ, truyền khẩu là độc giả nên Ad khốn ngày càng yên tâm internet không lưu trữ tốt thì tác phẩm nó vẫn có độc giả giữ thôi. Đến lúc độc giả chán thì tác phẩm lại được đi vào quên lãng, nhường thời gian để các siêu phẩm khác không ngừng ra đời được thưởng thức.
Xem thêm tác phẩm khác →