← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 15 tháng 5, 2021
Vài câu kể Con người từ khắp nơi trên thế giới lai tạo với nhau và có nhiều dữ liệu sống được truyền qua gene. Bởi vậy, mỗi người sinh ra đã có một kho dữ liệu về thế giới qua nguồn gene và trải nghiệm phong phú của vô số người đi trước. (Giương cao hay đi theo ngọn cờ chủng tộc là điều cực kỳ độc ác, mất dạy và ngu ngốc vì ở đó có rất nhiều xác suất phủ nhận và giết những người anh em của mình). Kho dữ liệu gene toàn cầu trong mỗi người như ty tỷ bóng đèn led ở các chế độ tắt, sáng mờ, sáng rõ; tương đương với các trạng thái vô thức, tiềm thức, ý thức. Tuỳ cấu tạo bộ gene và trạng thái năng lượng của cơ thể ở mỗi thời điểm mà các cụm đèn được bật, tắt hay ở chế độ ánh sáng nào, tác động tới nhận thức chủ thể ra sao. Đôi khi cơ thể như căn phòng được bật tất cả các bóng đèn, chúng ta cảm thấy sự kết nối với toàn thể hay giác ngộ nhưng năng lượng để duy trì và chịu đựng được việc đó sẽ khó liên tục. Tu luyện nhiều khi chính là hình thành kỹ năng cho việc quản lí dàn đèn và trạm điện trong người. Nhiều khi tổ tiên này của ta là kẻ thù của tổ tiên kia của ta, bố mẹ ta đến từ hai môi trường, nền văn hoá, ý thức hệ trái ngược. Lạc Long Quân và Âu Cơ hay Romeo và Juliet là những mối tình đầy ẩn dụ như vậy. Đó là lí do nhiều con người phải vật lộn không chỉ với những mâu thuẫn trong xã hội hiện tại mà cả các xã hội quá khứ trong gene. Cố gắng có một lối sống hài hoà với vũ trụ, hoà hợp với muôn loài nhiều khi chính là để cai quản được vương quốc đa dạng và nhiều mâu thuẫn, xung đột bên trong. Nuôi dưỡng sự tử tế, bao dung cho mình nhiều khi là cách khoa học để tránh tẩu hoả nhập ma. Việc này như tạo ra những cái hồ lớn bên trong tâm hồn mà mọi muông thú trong gene đều có thể đến uống nước để không cào xé bản thể vì cơn khát. Với những mặt nước này, những nhân cách như muông thú bên trong mỗi người có một nơi để cúi mình, có anh lớn, chị đại để cùng lắng nghe và cảm thấy được chở che. Tâm hồn sẽ luôn bị sa mạc hoá bởi sự tàn phai của lão hoá, bệnh tật, nỗi đau, những vết thương, vết sẹo, nỗi sợ, sự cô đơn, sự ngu ngốc, mất hướng... nên những chiếc hồ nước trong lành dù lớn đến đâu vẫn là nhỏ bé. Sự bao dung hay tử tế vẫn luôn phải tham gia cuộc cạnh tranh về diện tích trong tâm hồn trong quá trình sa mạc hoá không thể tránh khỏi này. Nên nếu sự bao dung và tử tế không vận động thông thái và có đủ sự đầu tư năng lượng để được thực chứng bằng hành vi mỗi ngày, nó sẽ sớm rơi vào quá khứ và cũng chỉ là cát khô, là giang hồ mõm. Ngoài mặt nước còn cần mặt trời để cung cấp dương khí, dinh dưỡng nắng, tạo nên những cơn mưa cho vòng tuần hoàn của sự sống trong cơ thể. Mặt trời đó là một cụm đèn cần được bật sáng thường xuyên bởi sự tỉnh thức và ý chí mạnh mẽ thông qua tập luyện thể chất, lao động, học hỏi kiên trì. Sức khoẻ thể chất và tinh thần được duy trì và nhắc nhở bởi sự hiện diện hay vắng bóng của mặt trời này, vì nó làm người ta cảm thấy tự tin, ấm áp, toát ra thần thái. Hầu hết mọi người là một bản thiết kế rất oke, mặt trời, mặt nước và vô số chi tiết khác vận hành tự động, trơn tru. Nhiều khi môi trường sống, lối sống làm hỏng chế độ tự động đó nên người ta cần có một năng lực tự thiết kế dự phòng để sống khoẻ, vui trở lại, vực dậy, tái tạo bản thân đúng lúc ở những điểm rơi phong độ hay điểm suy tàn. Câu chuyện bên trong mỗi con người phức tạp và vi tế hơn nhiều. Đây chỉ là vài câu kể.
Xem thêm tác phẩm khác →