← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 15 tháng 7, 2010
Vài ghi chép dưới dạng comment
Người có niềm tin không đổi vào một cái gì đó bên cạnh những đau khổ phải trả giá cho niềm tin đó cũng có một hạnh phúc kiểu như có Thượng Đế để thờ. Cho nên, việc hy sinh cho niềm tin có khi là hy sinh cho hạnh phúc của mình chứ không hẳn là hy sinh hạnh phúc của mình. Rõ ràng, nhiều người sẵn sàng vứt bỏ những người thân yêu của mình để đi theo lý tưởng (tình yêu lớn hơn) và dùng mục đích biện minh là lý tưởng đó thành công sẽ đem lại hạnh phúc cho người thân yêu của họ. Nhưng nếu lý tưởng đó thất bại và bộ máy để chạy lý tưởng đó là sai? Niềm tin sắt đá vào một điều gì đó có đáng bị xét lại không nếu người ta phải chịu hủy hoại vì nó, tự hủy hoại cho nó hoặc hủy hoại người khác cho nó? Ngoài lề một chút, rõ ràng là bất công khi không có sự cân bằng về tỷ lệ truyền thông cho những người chiến đấu (có khi để tự vệ chính đáng) và những người nỗ lực đấu tranh dưới dạng phản chiến mà niềm tin, giải pháp và nỗ lực của họ là không bạo lực ngay tức khắc chứ không phải là không bạo lực sau khi hoàn thành bạo lực. Những người này (thông qua đàm phán chịu nhượng bớt quyền; hoặc người dân tác động lên chính phủ các nước gây chiến; hoặc những người nâng cao dân trí khiến các nước gây chiến phải nhìn nhận con người ở các nước bị tấn công dưới con mắt khác nhìn những kẻ hạ đẳng, sâu bọ, tiềm tàng nguy cơ khủng bố...) cũng góp phần không nhỏ chấm dứt các cuộc chiến và đem lại giải pháp hậu chiến chứ không chỉ những người chiến đấu. Truyền thông cho đối tượng thứ nhất có thể đem lại những cảm xúc mang tính dân tộc, chủng tộc. Nhưng hầu như không cho khán giả những góc nhìn về những giải pháp khác để nếu những cuộc chiến lại xảy ra, người ta biết thêm cách làm cho nó giảm thương vong cũng như giảm xác suất hình thành những hệ thống quản lí, văn hóa hậu chiến có góc nhìn quá một chiều và quá tự tin vào quyền lực. Mà hệ quả thường thấy ở hệ thống này là nó thường triệt tiêu truyền thông cho đối tượng thứ 2 trừ phi nó cần dùng để ca ngợi tinh thần hòa bình của dân tộc và dùng họ như những sự ủng hộ quốc tế cho tính chính nghĩa của những cuộc chiến. Trích từ: http://www.facebook.com/nghiaphu#!/note.php?note_id=409776133079&id=659440683&ref=mf
Xem thêm tác phẩm khác →