/Vài quan điểm về chiến tranh Việt Nam nói riêng và các cuộc chiến tranh nói khẽ thôi nhé/
*
Nếu chiến tranh Việt Nam đem lại hòa bình và những người yêu hòa bình cho Việt Nam chứ không phải một xã hội vừa dở hơi vừa phát triển thì nó đã có được thiện cảm từ 55% cử tri trong Ad.
Thậm chí, nó có thể có được phiếu bầu của khoảng 15% trong số 55% cử tri đó trong những lúc Ad coi rẻ độc giả nói chung và giận cá chém giết, coi rẻ sinh mạng con người nói riêng.
Đó là những lúc chúng làm ô nhiễm mọi môi trường sống mà chúng có mặt, làm xấu hình ảnh đồng loại, tràn ngập ngập Home Facebook, liên tục vô thức đồng hóa Ad.
Tâm hồn mong manh của Ad luôn bị tổn thương bởi những nốt phô như vậy của cuộc sống. Không ai trả tiền thiệt hại vì lao động trong môi trường độc hại như Facebook cho Ad. Vì vậy mà Ad phải Ủn bớt nhiều nghìn Friends cho nước nó sôi.
Trong những cơn stress vì ô nhiễm chui vào mũi đó, khi thấy sự tồn tại hời hời, ngu ngốc và ném đá bậy bạ của độc giả quá phù phiếm, không đáng bận tâm, thậm chí gây ồn ào khiến tâm quá bận hóng, một logic sáng trong hiện ra trong Ad, mặt trời chân KG Lý chói qua tym:
/Cuộc sống sẽ yên tĩnh hơn nếu chúng bị xóa sổ/
May cho các bạn, Ad chỉ chấp nhận một cuộc chiến tranh chỉ khi nó đạt được điều kiện: Không giết người.
Nếu giết người thì phải là hình cảnh giết tội phạm, diệt cá nhân từng đứa phạm tội.
Không chơi nâng tầm quốc gia biến cả đất nước thành lũ sát nhân yêu nước, lùng diệt các bạn có chung quốc tịch với đứa mình ghét.
Giống truyện này của một tác giả khuyết danh: Ba thằng cao bồi vào quán rượu. Tao ghét thằng kia, một thằng nói. Thằng nào? Một thằng hỏi. Có 4 thằng ở đó mà. Thằng nói liền rút súng bắn chết 3 thằng rồi bảo thằng hỏi: Thằng còn lại đó.
Cho nên, cách hành xử để làm cuộc sống nhanh tốt đẹp nhất là đừng bắt người khác gánh phần tốt, phần đối diện với cái xấu của mình, tự mình giải quyết các ân oán cá nhân, không làm liên lụy người khác, đánh nhau không gọi hội, không dùng dao búa, đến lúc phải chăm nó ròng rã ở bệnh viện 2 thằng yêu nhau thì sao?
Ở khoản xử lí cá nhân cụ thể, không gọi hội này thì Dexter là Hero :") Mời anh đến Việt Nam để thỏa sức phô diễn. Em sẽ cung cấp danh sách lãnh đạo mọi cấp, ban, ngành cho anh.
Số người tốt là 5% trong xã hội, số người ác là 5%, số người nhảm nhí lờ vờ vờ lờ là 90%.
Chỉ cần số người tốt có tiếng nói, sức mạnh bằng số người ác là 90 phần trăm lờ nhờ kia sẽ tạm đứng về phía họ. Sau đó, cùng cậy đông, cho bọn người xấu như Ad vào các trại tâm thần, nhầm, trại cải tạo để nghe nhạc Mozart cùng bò Kobe, thi đấu với U19 Việt Nam, tuyển già của Zidane sang du đấu, học làm thơ thanh lọc tâm hồn, tự tăng gia trồng cỏ tự cuốn cho đỡ tốn tiền thuốc lá...
Việc này hiện tại đang thành công trên thế giới, người ta ngày càng tốt hơn, lịch sự hơn, tử tế với phụ nữ, động vật, đồ vật hơn. Người ta người (theo nghĩa nhân văn) hơn.
Quả là con người có vấn đề với Facebook nói riêng hay môi trường hoàn toàn mới mẻ của nhân loại trong vài chục năm gần đây là Internet. Nhưng vấn đề đó cũng là một phần của sự thay đổi, tiến hóa não trạng theo sự thay đổi của cuộc sống.
Con người nói chung đang bị giảm trường độ cảm xúc do yêu thích quá nhiều thứ, quá nhiều wall facebook, bị xé lẻ thời gian cho các mối quan tâm. Nhưng nhờ được mở mang đầu óc, được thấy nhiều người tốt trên thế giới hơn, có kỹ năng multi-tasks hơn giúp não tập thể dục nhiều hơn, vùng đất về cái thiện cũng như hạt mầm là các tư tưởng tử tế về nó trong đầu đám lờ nhờ cuối cùng vẫn sẽ nở, dù trên đống phân trong đầu chúng.
Để không bị Dexter xử, bạn hãy tự xóa xổ những phần đáng bị xóa sổ trong bạn để bạn không còn là một người đáng bị xóa khỏi sổ ghi đầu bài của cuộc sống nữa.