- Nếu không chiều chuộng bản thân
Thì ai ở dưới mộ phần thay ta
- Mọi thứ đều là thông tin
Dù cho ta chẳng nghe, nhìn thấy em
- Trời nóng hơi nước tan đi
Làm cho không khí khác gì bị khô
Bầu trời trong sáng điên rồ
Nóng như bột giặt OMO cháy hàng
- Đường nào không có em đi
Dường như đường đó nhu mì hơn em
- Sang đường không có xi nhan
Bố không tránh nữa, đời tàn rồi em
- Khổ thân Cảnh sát giao thông
Suốt ngày phải đứng lông bông vướng đường
- Ngồi trong xe: Transformer
Xuống xe, cởi giáp, vật vờ xe lăn
- Mùa kẻ vạch lại đến rồi
Kẻ cho bọn xế đứng ngồi không yên
Kẻ sai kiếm được nhiều tiền
Thế còn kẻ đúng chẳng phiền được ai
Kẻ vạch đúng mới là hài
Kẻ sai nghiêm túc, miệt mài cắn dân