← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 9, 2013
VĂN HỌC MẠNG VÀ MA TRẬN FACEBOOK (1 số chìa khóa để tiếp cận tác phẩm)
Quãng thời gian vừa rồi mình thực sự làm cái gọi là văn học mạng. Văn học mạng không phải cái viết, gõ trong winword rồi tung lên mạng. Nó cũng không đơn giản là ta tương tác (tag, phản hồi độc giả...) quanh bản thảo tung lên mạng. Nó cũng cao cấp hơn việc viết, tung lên mạng, xem phản hồi, tương tác với phản hồi trong chính tác phẩm, tung lên mạng tiếp. Nó dùng chính chất liệu mạng để phát triển. Nhưng cũng không quá ngẫu hứng và (thường là) hời hợt như người ta đối đáp văn thơ qua status, comment... Nó chắc chắn về cái hay của nó. Như người viết tìm được manh mối của cuốn tiểu thuyết đời mình. Như người ngạc nhiên về bản thân khi nghĩ mình không còn ngạc nhiên nữa. Như một cái cây thực sự hít thở trong không gian mà nó ở. Nó là một quá trình trao đổi năng lượng với mạng khi gõ trực tiếp trên mạng và coi mạng cũng là không gian thật nơi người ta sống tốt xấu dở hay trong đó. Nơi người ta thể hiện năng lượng và tâm lí của mình bằng các thứ được số hóa. Khi mình viết, sự tâp trung là rất lớn. Và sự tập trung ấy được rèn luyện qua gần 20 năm. Và khi mình không định kiến về mạng cũng như tin vào việc mình đang làm ra thứ hay trên mạng, mình có thể làm việc trực tiếp trên mạng với sự tập trung (cả khi comment, nghịch giải lao) như khi mình ngồi đối diện với trang giấy. Lâu rồi mình không tập trung làm việc với cường độ cao như thời gian vừa qua. Chất liệu vui tươi cũng như sự thẳng thắn, sự đòi hỏi phải tiếp thu những thứ hay thực sự để "chấn dân khí", sự làm mới cách viết của bản thân là cái được khai thác rất nhiều. Mình muốn chia sẻ cũng như dẫn chứng về năng lượng tập trung làm việc và muốn tốt cho cuộc sống, muốn cuộc sống vui vẻ ấy qua facebook nên đã chọn facebook là nơi để làm việc. Dùng các chất liệu của nó, dùng các chất liệu bị kỳ thị của nó (spam, unfriend...) để sáng tác. Hiện tại mình vẫn rất vui nhưng cũng rất mệt vì hao sức. Nếu bạn không theo kịp các sáng tác đó thì bạn có thể đọc chậm lại. Nhưng cái mình mong là có được sự cầu thị của người đọc khi đọc những thứ trên wall này như đọc sản phẩm thực thụ của một người viết chân chính. Một đòi hỏi cực kỳ chính đáng nhưng ít được đáp ứng. Ở dây, không chơi kêu than theo kiểu lệch lạc - những cách kêu phát ra tín hiệu coi thường giá trị tác phẩm. Mà sự coi thường này thường là do định kiến về nội dung trên facebook, về mạng rồi áp đặt vào cả trường hợp của mình. Mình làm khác đi và làm mới rất nhiều, bạn cũng vậy và chủ động hơn với những nội dung trên facebook của bạn hay của người khác nếu bạn muốn nâng cấp, ồ ke? Sự tiêu cực hay tích cực lan truyền nhanh nhất qua ngôn ngữ. Và nếu bạn nghĩ mình đang làm những việc tích cực với năng lượng rất lớn thì bạn đã biết cách để làm cuộc sống tính cực hơn, đúng hem? Và nếu bạn nghĩ mình là thiên tài thì quá trình lao động chăm vãi của mình khi đối chiếu với phản ứng của độc giả sẽ cho thấy đẳng cấp của người đọc, của những người có chức năng phổ biến cái hay thấp thế nào, đúng hem? Mình hem cần lặp đi lặp lại câu "share hay trả tiền đê; để mình bù đắp cho những người thân những sự hỗ trợ mà mình phải tập trung cho nghệ thuật đành sao nhãng (và mượn tạm đồng tiền hỗ trợ để bớt áy náy khi tiếp tục sao nhãng), để mình đầu tư cho nghỉ dưỡng và các mảng nghệ thuật khác", đúng hem? Và cái này là rất thật: Sự chia sẻ năng lượng đó khiến mình hem bị cô lập, và càng nhiều người chia sẻ thì những người chia sẻ càng hem bị cô lập và có thể gặp nguy hiểm trước những năng lượng đối kháng trong ma trận facebook này. Mà ngay cả việc sống, viết tự nhiên, không định đánh đập, tranh đấu với ai cũng đe dọa đến lợi ích của những năng lượng tham lam và tối tăm đó. Ma trận này vốn tạo bởi tâm trí những người lên facebook. Trong đó có cả người xấu, người tốt và người coi thường việc đọc và học người khác, đúng hem? Bạn dành rất nhiều thời gian cho facebook, cai cũng khó đê mà trên đó cũng có nhiều thứ đáng để lên chơi mà học đê. Nhưng bạn có bao giờ thực sự muốn và hành động để facebook tốt lên như rất nhiều người nước ngoài đã làm được trên facebook? Nói thế này có vẻ hơi sớm nhưng một phần cái vui của mình bên cạnh cái chán nản về tốc độ làm mới, làm tốt của độc giả là mình dần có những độc giả thực sự giỏi và cầu thị. Và những độc giả này, khi mình chơi với họ, dạy cho mình rất nhiều. Sự tốt lên, hay lên của họ động viên mình rất nhiều và giúp mình cũng tốt và hay hơn. Bài viết thanh niên nghiêm túc hem, :De
Xem thêm tác phẩm khác →