← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 2 tháng 1, 2015
Vậy là một năm trên lịch Tây đã qua, chẳng biết nói gì, thôi thì hô khẩu hiệu cho an toàn: Xúc động. Tự hào. Xong phần chào hỏi, chúc tụng, xin chuyển sang mục tin tức: Hết hạn gói Double nhé :") Xăng giảm, dễ thở hơn nên gói Add Friend buộc lòng phải giúp độc giả khó thở trở lại bằng nhiều biện pháp gây khó dễ dù tạm thời chưa nghĩ ra. Trong năm qua Ad đã gây thù chuốc oán nhiều thông qua nút Unfriend. 7000 Friends đã bị bấm lỗ (bao gồm Full Friendlist và hơn 2000 chiến sĩ trong danh sách hàng đợi được Accept Friend Request rồi bị Ủn ngẫu hứng). Việc Kim Jong Ủn này ban đầu Ad tưởng thuần tuý là động thái biểu tình đòi độc giả phải có giá trị hơn để khó bấm Ủn hơn. Sau, Ad nhận ra, ngoài oán thù với độc giả, Ad còn là trẻ tự kỷ, thấy càng bấm Unfriend thì thế giới trên Newsfeed càng quang đãng, thêm thời gian đọc những page mình thực sự thích, Facebook khác lạ hơn nên càng khám phá triệt để trò này. Dù chơi một mình nhưng cũng rất hí hửng, nhẫn nại :") "Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh Thoái nhất bộ hải khoái thiên không" Nhịn một lần, gió yên, sóng lặng Lùi một bước, biển rộng, trời cao Đứng trước biển rộng, trời cao, Ad sung sướng cười lên 3 tiếng. Dịch nghĩa 3 tiếng (180 phút) cười đó: Hahaha. Nhờ nhịn độc giả quá lâu mà Ad đã có sức nén của hận thù để nhân dịp rác Newsfeed, đồ sát toàn bộ cho yên tĩnh. Nhẫn nhịn thật lợi hại :") #BaocaoduyetWall
Xem thêm tác phẩm khác →