🍊
Về đến gần nhà, dừng xe rút xèng thanh toán nốt mấy hóa đơn cuối tháng. Còn vài khoản nợ chưa trả xong nhưng cuối ngày bớt việc, cũng có vài tiếng nhẹ nhõm.
Đang tiến đến máy ATM thì thấy 2 chú cháu nhà nọ bước đi tênh tênh trên vỉa hè, trông rất chi là hạnh phúc.
Nhỏ chú bỗng nhiên cao hứng hô to: "Việt Nam vô địch!".
Nhỏ cháu tầm 5, 6 tuổi chỉnh đốn ngay: "Thua rồi mà...".
Nhỏ chú "Ờ..." một cái rồi hai thằng lại tung tăng, tung tăng.
Chỉ ví dụ này giúp bạn hiểu là trẻ con rất thích chính xác, công bằng.
Khi bạn nói sai, bạn không chỉ ảnh hưởng xấu đến trẻ em mà còn gây áp lực cho sự trung thực của chúng.
Nhỏ 5, 6 tuổi gì kia ơi, cảm ơn cháu nhé. You make my day :" D D