← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 6 tháng 8, 2013
Ví dụ 2 cái chén uống rượu. Bạn đặt được cái này lên cái kia thăng bằng thì khi cái ở trên rơi xuống, hem cái nào sao cả, có khi cái cốc rơi còn giữ nguyên tư thế lúc đứng trên. Khi bạn càng rơi với sự thả lỏng trước khi rơi và sự tiếp tục giữ nguyên sự thả lỏng ấy, hem đánh rơi sự thả lỏng khi rơi thì xác suất bạn bị tổn thương càng thấp. Tâm hồn bạn cũng vậy. Ví dụ bạn nhắm mắt và nhảy lên, khi hạ xuống, bạn sẽ hạ xuống với sức nặng của cả nỗi sợ làm bạn đau hơn và cả nơi bạn đáp xuống bị lực tác động mạnh hơn. Nỗi sợ nẵng vãi. De `.'- Ôi đệt, nỗi sợ lớn nhất của người đàn bà là nỗi sợ khi phải một mình làm thế giới cho hạt mầm trong bụng mình, hạt mầm này sẽ chu du trong thế giới đó khoảng 9 tháng và có thể ốm, gặp nguy hiểm, chết trong đó. Thảo nào gọi là mang nặng đẻ đau. Và nỗi sợ và sự bảo vệ đó đi suốt theo đứa con đến lớn. De, hiểu điều này sớm hơn thì chắc mình đã ồ de hơn bây giờ. Ôi đệt, làm thằng đàn ông đéo có nỗi sợ mang nặng đẻ đau đè nặng mà tinh vi nhảy được cao hơn thì cũng ồ de phết, giống mình, de `.'-
Xem thêm tác phẩm khác →