← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 10 tháng 1, 2014
Ví dụ epic về tâm lí đám đông là một cô gái bị cướp giữa phố kêu "Kíu! Kíu!" thì xác suất cổ được cứu là rất thấp. Một phần vì con người tàn nhẫn, hèn nhát. Một phần vì phản ứng tâm lí là có đầy người khác ở đó, họ sẽ cứu, yên trí, không bị cắn rứt lương tâm nữa. Kinh nghiệm là cô gái đó nên chỉ đích danh một ai đó, đặt họ vào bài toán lương tâm. Mai Ode3 rồi. Tôi câu view nhiều rồi, và trong lúc câu không quên nhắc nhở cái ngu của khán giả trước cái hay và làm bọn giả dối đó bị tổn thương trước sự thật nên câu cũng hem hiệu quả nữa. Đây chẳng qua cũng chỉ là một tiếng nói thẳng thắn để sau đọc lại người ta biết ở quãng này, điều kiện công nghệ hoành tráng thế này nhưng bọn khán giả vẫn ươn hèn thế nào. Và Việt Nam lởm là có lí do rõ ràng thế nào. Câu view hem phải việc của tôi, nó chỉ là trò chơi của tôi. Giờ làm cô gái kêu cứu bị khán giả hiếp dâm để thoả mãn ước mơ. Chỉ đích danh, giương cao ngọn cờ trách nhiệm cho lành với những nhân vật ngày mai đến. Mời các sếp sau tự tạo event và câu view theo cách của mình: Nguyễn Tuấn, Just Thắng, Đào Quang Huy, Bống Bu, Jeet Zdung, Phạm Tùng Quân, Linh Hanyi, Loc Nguyen Duc Đây không phải hội chợ ới các nghệ sỹ đến để mua vui cho hoạt động mua sắm mà là sân chơi của chính các sếp đó. Hội chợ sáng tạo Ode là những không gian chúng tôi không dễ dàng mượn, thuê được nhưng đã cố gắng, để ai muốn chơi có chỗ chơi. Đừng để phí và làm ngân sách tự bỏ ra của chúng tôi kiệt quệ. Lúc đó chúng tôi sẽ tự chơi một mình vì cái này chúng tôi càng giỏi. Chúng tôi cũng không có thời gian để bụng nhưng cái khinh khán giả, bạn bè không biết chơi cho ra chơi là chính đáng và nó có thể trở thành một vết hằn trong tâm trí trẻ thơ.
Xem thêm tác phẩm khác →