Cốc trà ở giữa đầy vơi
Tôi trông ngóng để thấy lời của em
Giở hờ tờ báo ra xem
Giở ra để đó có thèm đọc đâu
Vì em đã kín trong đầu
Vì trong tim chỉ mong cầu có em
Lại giở tờ báo ra xem
Bao nhiêu tin tức chẳng đem lại gì
Chẳng xua được tiếng thầm thì
Của em giờ đã ở lì trong tai
Trước đâu cần phải đẹp trai
Bây giờ tút tát mong hài lòng em
Lại giở tờ báo ra xem
Sẽ hay hơn nếu bán kèm lạc rang
Ông chủ quán mê nhạc vàng
Làm cho quá khứ sẽ sàng giăng tơ
Trong tờ báo có bài thơ
Tôi đành đọc để thời giờ trôi qua